“Tôi thực sự rất thất vọng thậm chí bị sốc khi khiến những người yêu thương, quý mến mình tổn thương. Tôi muốn xin lỗi về hành động của mình. Tôi đã chịu nhiều chỉ trích, một số đúng đắn số khác chưa chính xác và phải nghe những điều khiến hết sức đau lòng. Tất cả những điều này khiến tôi phải tự nhìn lại và lên án chính bản thân mình.
Thật may là tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận, khát vọng của tôi đã chiến thắng. Phong độ trong màu áo Bayern đã đem niềm vui trở lại và một lần nữa tôi có vinh dự khoác áo ĐTQG. Tôi muốn khép lại những ngày đen tối vừa qua để bước sang một trang mới”, ngôi sao của Bayern Munich khẳng định.
Đồng thời “gã mặt sẹo” mong được mọi người tha thứ và cam kết sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. “Tôi muốn bước sang một trang mới, tốt đẹp hơn nhưng chắc chắc điều đó tôi không thể thực hiện một mình. Tôi cần sự ủng hộ của mọi người nơi tôi đến và cũng mong không còn ai nói về những gì đã qua bởi đó là quá khứ.
Cho dù đã có lúc những hành động của bản thân khiến nhiều người có suy nghĩ tiêu cực nhưng với tôi màu cờ sắc áo ĐTQG vẫn luôn ở trong tim và tôi chỉ mong mình lại có thể chứng minh giá trị của mình…Tôi rất may mắn khi là cầu thủ được nhiều người Pháp quý mến và ngưỡng mộ. Dù nhiều biến cố đã xảy ra nhưng tôi vẫn còn giữ được tình cảm đó…Tôi biết sẽ có người do dự nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trở lại như xưa”.
Theo Hoàng Tùng (Dân trí)