Ronaldo không biết xấu hổ khi ăn mừng bàn thắng của Bruno Fernandes

(PLO)- Chân sút Bruno Fernandes không bận tâm đến phán quyết bàn thắng của Cristiano Ronaldo vào lưới Uruguay hay của anh, bất chấp CR7 có màn ăn mừng ấn tượng nhưng sau đó FIFA công nhận cho số 8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo ăn mừng bàn thắng bằng đầu vào lưới Uruguay trong trận Bồ Đào Nha thắng 2-0 để sớm lấy vé đi tiếp. Nhưng sau đó, bảng điện tử ghi tên Bruno Fernandes dù anh không bận tâm và khẳng định nên tập trung duy nhất vào chức vô địch World Cup đang diễn ra ở Qatar.

Đáng chú ý Cristiano Ronaldo trong giây lát nghĩ rằng anh đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Bồ Đào Nha tại cúp thế giới cùng với huyền thoại Eusebio cho đội tuyển quốc gia, sau khi ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay. Tuy nhiên, điều mà siêu sao người Bồ Đào Nha dường như không nhận ra khi FIFA đã trao bàn mở tỷ số này cho người đồng đội cũ của anh ở Manchester United, Bruno Fernandes.

Có rất nhiều sự nhầm lẫn về việc liệu bàn thắng có nên được trao cho cầu thủ 37 tuổi hay Bruno, sau khi các pha quay chậm đều khó xác định ai là người chạm bóng cuối cùng. Các pha quay lại từ trên cao, cũng như nhiều pha cận cảnh, cố gắng xác định xem liệu Ronaldo có thực hiện pha chạm bóng nhỏ nhất sau khi anh nhảy lên đánh đầu từ quả tạt của Bruno hay không.

Ronaldo và Bruno chia vui sau bàn mở điểm vào lưới Uruguay. Ảnh: GETTY.

Ronaldo và Bruno chia vui sau bàn mở điểm vào lưới Uruguay. Ảnh: GETTY.

Giới hâm mộ có nhiều ý kiến ​​trái chiều - nhưng với một cảm biến trong quả bóng adidas được cho là phát tín hiệu ngay cả khi chạm nhẹ nhất, cho biết câu trả lời thực sự người nào chạm vào nó hay không. Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt, gầm lên trước đám đông khán giả và tung nắm đấm lên trời. Màn ăn mừng của Ronaldo cho thấy anh tin chắc bàn thắng của mình, càng làm tăng thêm sự nhầm lẫn.

Các chuyên gia của ITV Graeme Souness và Hal Robson-Kanu đều cân nhắc về cuộc tranh luận khi họ nhấn mạnh rằng không thấy tiền đạo huyền thoại chạm bóng. Souness nói: “Phản ứng của Ronaldo cho thấy anh đã chạm vào bóng, nhưng tôi vẫn chưa thấy góc máy quay nào khẳng định anh ấy làm vậy. Pha làm chậm giống như Ronaldo liếc nhìn bóng mà không chạm vào nó”.

Robson-Kanu nghĩ khác: “Những gì tôi thấy ở đây là không có khoảng trống giữa quả bóng và đầu của Ronaldo. Tôi không thấy rõ điều đó và chắc hẳn FIFA cần cải thiện chất lượng camera của họ. Với phản ứng đó, Ronaldo nghĩ mình đã chạm vào bóng”.

Pha bóng gây tranh cãi về việc Ronaldo có chạm vào bóng từ đường chuyền của Bruno hay chưa. Ảnh: GETTY.

Pha bóng gây tranh cãi về việc Ronaldo có chạm vào bóng từ đường chuyền của Bruno hay chưa. Ảnh: GETTY.

Cũng có những người hâm mộ đổ xô lên mạng xã hội để chế nhạo Ronaldo vì cho rằng anh không chạm bóng cuối cùng, khi các đoạn video phát lại về quyết định có lợi cho Fernandes bắt đầu xuất hiện. Một người gán cho người hùng Bồ Đào Nha là “không biết xấu hổ” khi cố gắng làm ra vẻ anh đã ghi bàn thắng, trong khi một tài khoản khác chỉ trích Ronaldo từ chối bàn thắng đầu tiên của Bruno tại World Cup.

Những người khác cố gắng đứng về phía Ronaldo khi khẳng định chính góc quay của máy đã tạo ra tranh cãi, bất chấp quyết định ghi công cho Bruno. Nhiều người chỉ trích cầu thủ 37 tuổi theo kiểu hài hước với việc Bruno ghi bàn thứ hai từ chấm phạt đền, nhiệm vụ thường dành cho Ronaldo bị thay ra sân ngay trước đó.

Cuối cùng FIFA quyết định trao cho tác giả bàn thắng là Bruno Fernandes, và tiền vệ của Man United là người hùng của Bồ Đào Nha khi ấn định 2-0 trên chấm phạt đền trong thời gian bù giờ.

Số 7 và số 8 của tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng sau trận đấu. Ảnh: GETTY.

Số 7 và số 8 của tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng sau trận đấu. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về tình huống mở tỉ số, Bruno đã chia sẻ: “Tôi nghĩ ai là người ghi bàn vào thời điểm này không thực sự quan trọng. Cảm giác của tôi lúc đó là Cristiano đã chạm vào bóng. Tôi đã chuyền bóng cho anh ấy.

Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng trước một đối thủ rất khó chơi. Bồ Đào Nha đã đứng đầu bảng, điều này cho phép chúng tôi có suất đi tiếp. Đó là những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi là một đội bóng rất có tổ chức, và mục tiêu của chúng tôi là vượt qua từng trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm