Sài Gòn tưng bừng đón Giáng sinh

Từ nhiều ngày qua, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường TP. HCM. Từ đêm 24-12, người Công giáo bắt đầu thánh lễ Vọng Giáng sinh tại các nhà thờ, giáo xứ... Trước thánh lễ Vọng Giáng sinh là chương trình Thánh ca diễn nguyện ở tất cả giáo xứ, nhà thờ.

Người Công giáo lẫn không Công giáo đều đến nhà thờ xem biểu diễn thánh ca, hoạt cảnh Giáng sinh...

Không khí Giáng sinh không chỉ trong nhà thờ, nhà nguyện, xóm đạo... Từ chiều 24-12, tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) đã bắt đầu khai mạc Lễ hội Giáng sinh - Chào thập niên mới với nhiều hoạt động: Lễ hội cosplay, lễ hội trưởng thành, biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn canival, ngày hội đổi đồ cũ, cuộc thi hoàng tử, công chúa mùa Giáng sinh... Chương trình ca nhạc của các ca sĩ trẻ sẽ diễn ra đến cả tối nay (25-12).

Rực rỡ khu vực trung tâm

Tối 24-12, người dân Sài Gòn ăn mặc đẹp hơn, gương mặt ai nấy rạng ngời niềm vui đổ về trung tâm TP và các tuyến đường lớn nô nức đón Giáng sinh.

Giữa khí trời se se lạnh, người dân TP háo hức rủ nhau đi đón Giáng sinh ở các nhà thờ, các khu vực có trang hoàng cây thông, người tuyết, ông già Noel…

Cả khu vực Thương xá Tax đã được trang hoàng đón Giáng sinh hơn một tuần lễ trước với những cây thông xinh xắn, những góc đường phủ đầy tuyết cùng ông già Noel giơ tay chào mọi người. Các tuyến đường ở trung tâm TP như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Kỳ Đồng, Lê Lợi, Hàm Nghi… cũng xôn xao, rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn màu, cây thông, người tuyết, ông già Noel…

Sài Gòn tưng bừng đón Giáng sinh ảnh 1

Khu Thương xá Tax trang hoàng rực rỡ trong đêm Giáng sinh. Ảnh: HTD

Sài Gòn tưng bừng đón Giáng sinh ảnh 2

Một tình nguyện viên tặng quà cho người nghèo. Ảnh: Duy Tính

Sài Gòn tưng bừng đón Giáng sinh ảnh 3

Đông đảo người dân vui chơi tại khu vực nhà thờ Đức Bà. Ảnh: HTD

Sài Gòn tưng bừng đón Giáng sinh ảnh 4

Các bạn trẻ tặng nhau những thú nhồi bông nhân dịp ngày lễ. Ảnh: HTD

Nhiều cặp tình nhân tay trong tay dạo quanh các con phố Sài Gòn trong đêm Giáng sinh, có đôi đùa vui, chụp ảnh bên ông già Noel ở các tòa nhà trung tâm như Diamond Plaza, Vincom, Kumho… Có đôi lại chọn một không khí trầm lắng hơn quanh bến Bạch Đằng hay cùng quỳ xuống tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà cầu nguyện…

Một điểm thu hút các bạn trẻ trong ngày Giáng sinh năm nay là sân khấu tại Nhà văn hóa Thanh niên với chương trình Sắc màu đêm đông vào tối nay. Các ca khúc về Giáng sinh vui tươi, tình khúc mùa đông sẽ được các ca sĩ trẻ trình bày. Song song ca nhạc là chương trình trình diễn những bộ sưu tập tóc, thời trang đêm đông do các người mẫu CLB thời trang Thanh niên trình diễn.

Sinh viên xuống đường làm từ thiện

Các con đường xung quanh khu vực làng đại học tập trung rất đông sinh viên tạo nên không khí rất náo nhiệt. Đặc biệt tại khu vực chợ đêm trước cổng trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hàng ngàn sinh viên chen nhau mua sắm các mặt hàng: quần áo, đồ trang sức, quà Noel... Bạn Nguyễn Mai Lý, sinh viên năm nhất ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Đây là năm đầu tiên mình đón Noel xa gia đình. Mọi năm, mình đều đi nhà thờ cùng bố mẹ và hai chị. Cũng may là trong phòng cũng có bạn theo đạo, cùng nhau đi nhà thờ, mua sắm nên cũng đỡ buồn”.

Cũng tại khu vực làng ĐH Thủ Đức, đội tình nguyện Trường ĐH Quốc tế gồm hơn 10 thành viên, mặc đồ ông già Noel, đi tặng quà cho các em thiếu khi khó khăn, khuyết tật tại khu vực xã Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) và Linh Trung (Thủ Đức). Một thành viên trong đội cho biết đội đã chuẩn bị 120 phần quà tặng trẻ em. Sau khi phát quà cho các em thiếu nhi tại làng ĐH, đội sẽ về một số quận (1, 3, Bình Thạnh) để phát quà cho các em bán vé số, các em lang thang.

Trước cổng khu du lịch Suối Tiên, gần 1.000 người dân TP, đặc biệt là trẻ em đến vui chơi, chụp ảnh với các mô hình ông già Noel cao gần 3 m. Anh Nguyễn Thanh Nam (nhà ở quận 9) vừa chụp ảnh cho con gái và vợ cho biết: “Sáng nay, tôi đi qua đây, thấy đẹp nên tối dẫn cả nhà ra chụp ảnh. Con gái tôi thích lắm”.

Xóm đạo trọn lành đêm thánh

Cách khu trung tâm khoảng sáu cây số là khu vực Xóm Đạo trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Con đường này được mệnh danh là “con đường Giáng sinh” và là nơi vui chơi nhộn nhịp nhất của người Sài Gòn. Hàng cây trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 rực rỡ bởi hàng ngàn ngôi sao, đèn lồng, đèn màu lấp lánh... treo suốt hai bên con đường hơn 5 km. Mặt tiền những ngôi nhà cũng được bà con giáo dân trang hoàng thành những hang đá lộng lẫy nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú.

Không khí Giáng sinh ùa về tràn ngập các con đường Tùng Thiện Vương, Bùi Minh Trực, Tạ Quang Bửu… Điểm nhấn của các xóm đạo quận 8 là nhà thờ Bình An, Bình Thái, Mông Triệu… được trang hoàng lộng lẫy đón Chúa Giáng sinh với những cung đường hang đá, tượng Đức Mẹ, Chúa Giêsu…

Bạn Châu Đắc Y - sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM nô nức cùng nhóm bạn đang đợi giờ lễ ở nhà thờ Bình An Thượng: “Những ngày qua, tụi mình đã cùng người dân tự nguyện đóng góp xây hang đá và trang hoàng đường Phạm Thế Hiển. Dù vất vả và làm liên tục trong gần một tháng trước nhưng mình rất hạnh phúc có được một đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ cho mọi người”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm