Sài Gòn và những món hàng độc

(PLO)- Để kiếm được những món hàng “độc”, nhiều bạn trẻ Sài Gòn phải đến các chợ phiên, chợ đồ cũ để săn lùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Săn hàng “độc” là một trong những chiêu của nhiều bạn trẻ ở TP.HCM. Để có được những món đồ “không đụng hàng”, nhiều người phải săn lùng ở những chợ phiên và chợ đồ cũ.

Chợ phiên ở TP.HCM cũng lạ lắm, hầu như chỉ tập trung bán các mặt hàng liên quan đến thời trang, phụ kiện, ăn uống… Với những tay thợ săn từ gà mờ đến sành sỏi, chợ phiên là cơ hội để thu chiến lợi phẩm cực kỳ “toxic”.

Một trong những chợ phiên nổi tiếng sang chảnh là Saigon Flea Market (khu Hồ Bán Nguyệt - Phú Mỹ Hưng, quận 7). Chợ này chỉ xuất hiện định kỳ hai lần mỗi tháng vào Chủ nhật. “Muốn có hàng “độc” thì cứ đến đây, đảm bảo hễ săn là có” - bạn Thu Uyên (quận 7) cho biết. Thu Uyên và nhóm bạn rất thích săn hàng “độc”, đặc biệt là những mẫu quần áo, mũ, túi xách và phụ kiện. Biệt danh “mợ chảnh” được đặt cho chợ này vì giá ở đây khá… chát. “Chát nhưng ai cũng thích, bởi hàng ở đây rõ ràng về nguồn gốc” - Thu Uyên nói thêm.

Một nơi khác có giá mềm hơn đó là chợ phiên Sale 4share (khu vực sân Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1). Đây là chợ phiên có diện tích lớn nhất nhì TP. Chợ được tổ chức định kỳ mỗi thứ Bảy, Chủ nhật vào tuần thứ hai và thứ tư hằng tháng. Đến đây bạn sẽ bị thu hút bởi hàng chục sạp bán đồ lớn nhỏ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người ham ăn, ham chơi, ham tìm hàng “độc”.

Chợ này còn có thêm một số loại hình giải trí cũng độc lạ, dành cho các bạn trẻ tự do sáng tạo như tạo mẫu tóc, vẽ henna. Ngoài ra, khu chợ cũng phục vụ thêm đồ ăn, thức uống khá phong phú, cả trong và ngoài nước.

Quan niệm đi chợ mua đồ mới không phải lúc nào cũng đúng. Đó là lý do người ta thích tìm tới những chợ đồ cũ, nhất là để mua một món hàng “độc”, “hàng limited” (phiên bản giới hạn), hàng đã ngưng sản xuất hay những món đồ “nhuộm màu ký ức, nhuốm màu thời gian”.

Độc đáo loại hình chợ này có thể kể đến “ve chai market” (chợ ve chai) nằm sâu trong một con hẻm ở đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh). Chợ này mở mỗi tuần vào Chủ nhật nhằm thỏa mãn những người đam mê đồ cũ, thỉnh thoảng có đồ cổ. Đến đây bạn thỏa sức săn những món hàng điện tử cũ, từ bình dân đến cao cấp, quen với người già, lạ với người trẻ. Dễ tìm thấy ở chợ này nhất là những mặt hàng phổ biến thời bao cấp như bàn ủi con gà, radio cassette chạy băng, chiếc nồi đồng, vòng tay, chén bát cũ (nhìn như cổ)... Người đến đây đôi khi cũng chỉ có nhu cầu thư giãn, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nghía những vật dụng đi cùng ký ức.

Cũng có nhiều chợ bán quần áo đã qua sử dụng mà nhiều người hay gọi là “đồ siđa”. Đó là những mỏm chợ nằm bên hông các chợ Bà Chiểu, Trần Hữu Trang, Nguyễn Tri Phương… Nếu chịu khó săn lùng, bạn có thể sở hữu những bộ quần áo hàng hiệu mới cáu với giá siêu rẻ không ngờ. Dĩ nhiên, những bộ đồ này thường bị dính chút lỗi nào đó, chẳng hạn bị một vết ố nhạt xíu xiu, phải tinh mắt lắm bạn mới nhận ra…

Ở TP.HCM, chợ phiên được người người mong chờ nhất có lẽ là phiên chợ tết. Nhưng những phiên chợ này thì ở đâu cũng có, vì vậy mời bạn chuẩn bị một list mặt hàng cần mua cho tết này rồi nhanh chân xuống phố…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm