Sinh viên trường quân sự chiếm lĩnh trận địa

Sinh viên Nguyễn Đức Quang (giải khuyến khích đợt 1), cười tươi nói: “Sân chơi mang đến cho độc giả nhiều kiến thức luật pháp bổ ích. Dự thi, mình phải lục lọi, tìm hiểu các văn bản luật liên quan, từ đó biết thêm nhiều quy định hiện hành, luật sẽ “ngấm”…”.

 
Thầy trò Trường ĐH Trần Đại Nghĩa cùng tìm hiểu một tình huống của À ra thế. Ảnh: NGỌC MAI

Thượng tá Nguyễn Văn Vi - giảng viên môn pháp luật đại cương và môn Nhà nước và pháp luật của trường cho biết: “Vốn là một độc giả thường xuyên của báo Pháp Luật TP.HCM, tôi theo dõi và tham gia À Ra Thế từ nhiều năm trước. Tôi thường lấy các đề thi của chương trình để các nhóm sinh viên trong lớp thảo luận, minh họa cho nội dung giảng dạy, sinh viên tiếp thu bài tích cực hơn”.

Thượng tá Vi cũng khuyến khích sinh viên tham gia giải đề, dự đoán. “Cốt lõi là kiến thức pháp luật mà sinh viên tiếp thu. Phát huy phương châm “không được giải cũng được luật”, cái đó quý hơn nhiều” - Thượng tá Vi chia sẻ.

Sinh viên Trần Ngọc Phú (người rinh giải nhì đợt 1) bộc bạch: “Các tình huống À Ra Thế đưa ra đều có vấn đề. Cuộc thi không chỉ giúp giải quyết các bài tập liên quan đến pháp luật ở trường mà còn rèn kỹ năng suy luận, tổng hợp cho sinh viên…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm