Tài xế áo đẫm máu, gục chết trong taxi

Khoảng 2h45 ngày 18/8, Công an huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo có một thanh niên áo đẫm máu nằm gục trên ghế lái trong chiếc taxi đỗ tại khu vực cổng trường THCS Đông Cứu. Nạn nhân được cơ quan điều tra xác định là Hoàng Mạnh Cường, 29 tuổi, tài xế của một hãng taxi lớn.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Cường tử vong bởi 3 nhát đâm. Tài sản bị mất là chiếc điện thoại di động. Dựng lại nhật ký đón trả khách trước thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra nắm được trước đó anh Cường nhận thông báo của tổng đài đến đón khách ở thành phố Bắc Ninh. Đây cũng là cuộc đón khách cuối cùng trước khi cái chết của người tài xế được phát hiện.

Tài xế áo đẫm máu, gục chết trong taxi ảnh 1

Hiện trường vụ án.

5h cùng ngày, công an điều tra phát hiện Nguyễn Đình Chương (16 tuổi) là người trực tiếp sát hại anh Cường. Tại cơ quan công an, Chương khai khoảng 22h ngày 17/8 có gọi taxi chở về thôn Bảo Tháp để đón Nguyễn Đình Pôn. Hai người điều taxi đi lòng vòng. Đến khu vực trường THCS Đông Cứu, thấy nơi này vắng vẻ, Chương chồm lên, dùng dao gọt hoa quả đâm anh Cường.

Sau khi gây án, Chương lấy điện thoại di động của lái xe gọi cho bạn. Người này rủ bạn gái đến đón Chương và Pôn rồi cả nhóm kéo nhau đi thuê nhà nghỉ.

Hiện Chương bị tạm giữ. Theo Cơ quan điều tra, Chương bỏ học từ năm lớp 7.

Theo An ninh thủ đô

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm