Tân thủ tướng Malaysia: ‘Ông già gân’ kỳ lạ

Sau khi đánh bại chính học trò của mình - ông Najib Abdul Razak, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad - lãnh đạo Liên minh Hy vọng (Pakatan Harakan) tại Malaysia đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào tối 10-5, trở thành vị thủ tướng thứ bảy của nước này. Lần thứ hai đảm nhiệm vị trí đứng đầu chính phủ, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chứng tỏ mình vẫn còn rất sung sức ở tuổi 92 khi bắt tay ngay vào công việc và công bố các ưu tiên cho chính phủ mới. Cuộc đời của ông Mahathir - người được ví như “ông già gân” của chính trường Malaysia - ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ.

Biến thù thành bạn

Từ một bác sĩ trở thành thủ tướng cầm quyền lâu nhất Malaysia chưa phải là điều kỳ lạ nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Mahathir Mohamad. Câu chuyện về người có khả năng kế vị ông cũng thú vị không kém. Người được nhắc đến là ông Anwar Ibrahim, chính trị gia 70 tuổi của Malaysia, đang ngồi tù và sắp mãn hạn tù vào tháng 6 tới.

Mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ trong chính trường Malaysia là câu chuyện dài kỳ và chưa đến hồi kết. Ông Anwar, con của một người khuân vác tại bệnh viện, đã theo học một trường hàng đầu Malaysia, trở thành một thủ lĩnh của các phong trào Hồi giáo và bước vào quốc hội liên bang ở độ tuổi 30. Năm 1982, ông Mahathir mời ông Anwar gia nhập Tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) - chính đảng lớn nhất Malaysia.

Năm 1993, ông Mahathir cất nhắc ông Anwar vào vị trí phó thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính. Khi đó ai cũng nói ông Mahathir đã chọn được người kế nhiệm xứng đáng. Tuy nhiên, ông Mahathir đã sa thải ông Anwar vào năm 1998 vì bất đồng chính kiến. Sau đó, năm 1999, ông Anwar ngồi tù vì bị cáo buộc tham nhũng và quan hệ tình ái bất chính. Ông Anwar được trả tự do năm 2004, không lâu sau khi ông Mahathir rời chức thủ tướng, theo CNN.

Đến năm 2015, dưới thời chính phủ Thủ tướng Najib Razak, ông Anwar lại lãnh án năm năm tù và sắp mãn hạn vào tháng 6 tới. Ông Anwar luôn bác bỏ mọi cáo buộc và cho đó là do động cơ chính trị. Cuối năm 2016, hai ông Anwar và Mahathir cam kết sẽ hợp tác để đánh bại ông Najib.

Mới đây, tân Thủ tướng Mahathir tuyên bố sẽ nhường lại ghế thủ tướng vừa có được sau cuộc bầu cử ngày 9-5 sau 2-3 năm nữa cho ông Anwar, người từng là đồng minh rồi trở thành kẻ thù và giờ là bạn của ông, một khi ông Anwar được quốc vương Malaysia ân xá, theo The Guardian. Vì vậy, con đường trở lại chính trường khả năng sẽ mở ra với ông Anwar sau khi ra tù.

Ông Mahathir cũng khẳng định quốc vương Sultan Muhammad V trong cuộc họp với các lãnh đạo đối lập tuyên bố sẵn sàng ra sắc lệnh hoàng gia ân xá cho ông Anwar ngay lập tức. Nghị sĩ Nurul Izzah, con gái của ông Anwar Ibrahim, ngày 12-5 xác nhận với hãng tin Reuters rằng cha của bà sẽ được thả vào ngày 15-5 tới. 

Ông Mahathir Mohamad bắt tay những người ủng hộ tại quê nhà ở đảo Langkawi, bang Kedahtrong buổi tiếp xúc cử tri.Ảnh: REUTERS

Những người ủng hộ ông Mahathir đội mưa chờ đợi trong một buổi vận động tranh cử ở Kuala Lumpur hôm 6-5. Ảnh: AP

“Tôi giống một con khỉ”

Tháng 7 tới, ông Mahathir sẽ đón sinh nhật lần thứ 93 nhưng tuyệt nhiên người ta chưa hề thấy dấu hiệu tuổi già ở nhà lãnh đạo kỳ cựu của Malaysia. Bằng chứng là dù ở tuổi xế chiều nhưng ông đã quyết định “thôi nghỉ hưu” để ra tranh cử rồi chiến thắng và đang giữ hai kỷ lục của chính trường Malaysia: Thủ tướng cao tuổi nhất và cầm quyền lâu nhất (1981-2003). 

 Đã 37 năm kể từ khi ông Mahathir lần đầu giữ chiếc ghế thủ tướng Malaysia và cũng đã 15 năm trôi qua từ ngày ông về hưu. Quãng thời gian đó đặt ra một câu hỏi hiển nhiên: Bao nhiêu tuổi mới gọi là già và không thể lèo lái đất nước?

Về phần mình, vị thủ tướng đã 22 năm lãnh đạo Malaysia với bàn tay sắt không nghĩ rằng đã đến lúc lui về an hưởng tuổi già. ông cho rằng mình vẫn còn thời gian để cống hiến cho đất nước. “Tôi, tất nhiên, khá già rồi. À không, tôi rất già. Nhưng tôi vẫn có thể làm việc được” - ông Mahathir khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hồi tháng 4.

“Nói về tuổi tác thì có hai loại. Một loại liên quan tới số năm, loại còn lại là sự dẻo dai của cơ thể. Nếu tính theo sức khỏe thì tôi chưa có già đâu” - ông Mahathir bông đùa. “Tôi chưa bao giờ thực sự nghỉ hưu”.

Trong suốt một tuần vận động tranh cử, ông Mahathir đã bay từ Kuala Lumpur về quê nhà Langkawi (bang Kedah) để tiếp xúc cử tri rồi lại bay về thủ đô. Trong một cuộc vận động ủng hộ ở thị trấn Perai, bang Penang hồi đầu tháng 2-2018, ông Mahathir đã đứng nói chuyện trước 2.500 người ủng hộ. Bài phát biểu không nhìn giấy gần 30 phút chỉ kết thúc khi vài phút nữa đồng hồ điểm 23 giờ. Người ta có thể nghe giọng của ông một cách rõ ràng, đầy nội lực dù đôi lúc bị chen ngang bởi tiếng ho.

“Vâng, vâng, tôi vẫn còn sống đây!” - ông Mahathir hóm hỉnh trong cuộc họp báo tuyên bố chiến thắng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5. Đồng hồ khi ấy đã chỉ gần nửa đêm.

Bí mật của tân Thủ tướng Mahathir là gì? - Hãy sống như một con khỉ và ăn ít.

Những bài học từ ngành y có thể đã không giúp gì cho sự nghiệp chính trị của ông Mahathir nhưng đã giúp ông duy trì sức khỏe cho đến tận hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Straits Times hồi năm ngoái, ông Mahathir đã dẫn ra một kết quả nghiên cứu rằng khi cho khỉ ăn các bữa ăn có ít calorie, tuổi thọ của chúng sẽ cao hơn.

“Chắc tôi giống một con khỉ. Thật ra tôi không hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi có vấn đề về tim mạch, tôi bị viêm phổi một lần, thỉnh thoảng bị ho nữa vì phổi bị tổn thương mà” - ông Mahathir thổ lộ.

“Nhưng tôi không hút thuốc, chẳng rượu bia và không ăn quá nhiều. Tôi chỉ ăn vừa đủ để có sức làm việc. Cân nặng của tôi cứ trong khoảng 62-64 kg suốt nhiều năm. Bây giờ tôi thậm chí còn mặc được những bộ đồ đã may cách đây 30 năm” - Thủ tướng Mahathir chia sẻ bí quyết mà ông tâm đắc.

Mặc dù đã rời chính trường 15 năm nhưng hằng ngày ông vẫn tới văn phòng. “Với tôi, nói tôi muốn ngủ và nghỉ hưu, chuẩn bị về thế giới bên kia, tôi nghĩ điều đó rất ích kỷ” - TS Mahathir chia sẻ.

Quyết thu hồi tiền tham nhũng

Ông Mahathir dành thời gian của cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức để trấn an cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định ưu tiên của ông là ổn định kinh tế và thu hồi hàng tỉ USD thất thoát trong vụ bê bối quỹ quốc gia 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), một yếu tố quan trọng khiến người tiền nhiệm Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Cựu Thủ tướng Najib, người được xác định là “quan chức Malaysia số một ”bị cáo buộc biển thủ 681 triệu USD từ quỹ 1MDB. Ông Mahathir kêu gọi mở cuộc điều tra vào vụ bê bối 1MDB. Ngoài ra, ông Mahathir cam kết sẽ lập nên “một chính phủ tốt” cho đất nước. “Chúng tôi rất muốn đảm bảo hiến pháp được giữ vững và quốc pháp sẽ dẫn lối cho chúng tôi trong việc quản lý đất nước” - ông nói. Tân thủ tướng Malaysia cũng cho biết sẽ xem xét đạo luật tin giả gây tranh cãi và có thể bãi bỏ “các đạo luật đàn áp hoặc bất công”.

Trong một diễn biến liên quan, thủ tướng bị thất cử Najib Razak và phu nhân đã bị cấm rời khỏi Malaysia khi có thông tin họ chuẩn bị lên một chuyên cơ đến Indonesia cho “một chuyến nghỉ mát” đêm 11-5.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.
Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

(PL)- Trước khi gặp được những chiến binh săn đầu người, tôi đã chạm mặt nhà vua của bộ tộc Konyak trong “cung điện hoàng gia” nằm giữa hai nước Ấn Độ-Myanmar kỳ lạ, ngỡ ngàng…