“Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu” là thông điệp của Giờ Trái đất năm nay. Đây cũng là năm thứ ba Việt Nam tham gia sự kiện đoàn kết cùng nhân loại để chống lại biến đổi khí hậu.
Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, trụ sở UBND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Công ty Công viên cây xanh, Đại Nội, cầu Tràng Tiền… và hàng ngàn người dân đã cùng hưởng ứng tắt đèn tham gia Giờ Trái đất. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi nhân dân thực hiện nhiều hành động thiết thực hơn nữa nhằm bảo vệ môi trường.
Theo ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, những năm gần đây thế giới phải chịu nhiều thảm họa như siêu bão, hạn hán, rét lịch sử… Do đó, Chính phủ Việt Nam cần phải có những hành động thiết thực, cụ thể để bảo vệ môi trường, bảo vệ con người. “Chúng ta không những chỉ tắt điện một giờ mà còn phải kêu gọi người dân giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, hành động 365 ngày để chống biến đổi khí hậu” - ông Hà nhấn mạnh.
Tại Hà Nội, ngay từ buổi sáng đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất. Mở đầu là hành trình G60+, sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch “G60+ - Giờ Trái đất và hơn thế nữa”. Hơn 300 bạn trẻ đã đạp xe diễu hành qua nhiều đường phố lớn, cùng hô vang khẩu hiệu: “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày!”.
Từ 19 giờ 30, gần 100 học sinh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (trường dành cho học sinh khuyết tật) hưởng ứng Giờ Trái đất bằng việc nặn các hình khối và vẽ các bức tranh về môi trường và cuộc sống xung quanh mình trong ánh nến. Đến 21 giờ, các địa điểm như đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc, Nhà hát Lớn Hà Nội, Tràng Tiền Plaza... đồng loạt tắt và giảm các thiết bị chiếu sáng. Nhiều bạn trẻ với nến trong tay đã cùng hát vang những bài hát truyền thống và các thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất.
Trẻ em Hà Nội đón Giờ Trái đất trong ánh nến. Ảnh: BẢO LÂM
Trụ sở UBNDTP.HCM tắt đèn chiếu sáng hưởng ứng giờ trái đất. (Ảnh chụp lúc 20 giờ 30 ngày 26-3) Ảnh: HTD
Thanh niên TP.HCM bật đèn pin hưởng ứng giờ trái đất tại nhà thi đấu Quân khu 7. Ảnh: VIỆT HOA
Tại TP.HCM, sự kiện Giờ Trái đất được Thành đoàn TP tổ chức ở Nhà thi đấu Quân khu 7. Đúng 20 giờ 30, màn xếp hình nghệ thuật của các tình nguyện viên bắt đầu với hình ảnh “60 +” và con số 80, biểu tượng của hành động tắt đèn 60 phút và 80 năm thành lập Đoàn TNCS TP.HCM. Bạn Nguyễn Đăng Hiếu, Học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM, xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa như vậy. Sau sự kiện này, tôi sẽ cùng các bạn trong lớp tổ chức nhiều hoạt động khác để tuyên truyền và phổ biến rộng hơn trong giới sinh viên về việc sử dụng năng lượng có hiệu quả”.
Ông Nguyễn Cao Lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành đoàn TP, cho biết có khoảng 3.000 đoàn viên thanh niên TP cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trong ngày. “Lực lượng thanh niên xung kích này sẽ hoạt động liên tục trong cả năm chứ không phải chỉ trong một giờ của ngày hôm nay nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng” - ông Lễ nói.
Tại Đà Nẵng, từ buổi sáng, hàng ngàn đoàn viên thanh niên đã đạp xe diễu hành quanh TP để kêu gọi người dân hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất 2011, kêu gọi thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, đoàn kết xây dựng TP giàu mạnh. Trong khi đó, UBND TP Quảng Ngãi đã cho tắt 50% điện chiếu sáng công cộng trong tối 26-3 để cùng cả nước hưởng ứng Giờ Trái đất.
Còn tại TP Nha Trang, Khánh Hòa trong tối 26-3 đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hát cho hành tinh xanh” để hưởng ứng Giờ Trái đất 2011. Chương trình có sự tham gia của một khách mời khá đặc biệt là Phạm Vũ Thiều Quang (10 tuổi), người châu Á trẻ nhất đặt chân đến Nam Cực. Trước đó, Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện này như phát 10.000 chiếc áo mang biểu tượng 60+ của Giờ Trái đất 2011 cho người dân và du khách, các đoàn viên tuần hành bằng xe đạp để cổ vũ tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường…
NHÓM PHÓNG VIÊN