Thiếu tá quân đội Ấn Độ xúc động nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Từ Châu Phi, Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiền bạc là thứ ai cũng ham muốn, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, tại căn cứ Highway, Lực lượng Gìn giữ hoà bình (GGHB) Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei (Châu Phi) đã trang trọng tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Quốc tang.

Tham dự buổi lễ có toàn thể lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ.

Tổng Bí thư
Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ. Ảnh: GGHB Việt Nam.

Tại Lễ viếng, Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể đất nước Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và hàng triệu người tiếc thương cho cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư.

Thiếu tá Navita Kashyap nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư: "Tiền bạc là thứ ai cũng ham muốn, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất" và khẳng định Tổng Bí thư đã sống với danh dự cho đến giây phút cuối cùng.

"Hơn 60 năm cống hiến cho đất nước, với tư cách là Tổng Bí thư, ông đã dẫn dắt Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Từ một thanh niên trẻ kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 23 tuổi, ông đã giữ vững cam kết, một lòng cống hiến hết mình và trao đi toàn bộ cho đến tận lúc cuối đời.

Tôi tin và hi vọng rằng di sản mà ông để lại sẽ sống mãi với người dân Việt Nam và những gì ông đã làm sẽ được tiếp tục hoàn thành trong tương lai”- Thiếu tá Navita Kashyap nói.

Luc-luong-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-tai-chau-phi-to-chuc-le-vieng-tong-bi-thu-2.jpg
Tổ công tác tại Cộng hòa Trung Phi lập bàn thờ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: GGHB Việt Nam.

Trước đó, các đơn vị Việt Nam và tổ công tác tại địa bàn đã treo cờ rủ, lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tưởng nhớ và bạn bè quốc tế tới viếng, chia buồn vào dịp Quốc tang.

Chia sẻ từ khu vực Abyei, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Nam, Tổ phó Tổ tham mưu-hành chính, Đội Công binh Việt Nam, xúc động chia sẻ: Tôi luôn tự nhủ bản thân phải phấn đấu học tập theo lời căn dặn của Tổng Bí thư lúc đương thời, đó là “Danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất”.

Về phần mình, Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh Việt Nam bày tỏ, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng, không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới quý trọng.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; quán triệt nghiêm đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước, có quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế, hỗ trợ chính quyền, người dân trong khu vực cải thiện điều kiện sống, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; Từ đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với tình cảm yêu quý của Tổng Bí thư đối với “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm