Thủy Tinh có đồng minh

- Thưa chủ tướng, ngoài núi đồi, giờ Sơn Tinh gia cố thành lũy bằng các tòa nhà hoành tráng, sao ngài còn tâm trạng vui thú? Phải chăng đã từ bỏ mối thù bị đoạt Mỵ Nương?

- Thù ấy mỗi ngày mỗi chồng chất!... Nhưng ta đắc ý vì có thêm phương án tấn công.

- Phải chăng ngài thu phục được Thiên lôi và Thần gió cho trận xâm lấn tới đây?

- Hơn cả thu phục!... Ngươi có biết đội quân sa tặc, chuyên hút cát tại những vùng nước bị cấm khai thác không? Đồng minh quan trọng đó.

- Hiểu rồi, họ là lực lượng không nhỏ cung cấp vật liệu cho những công trình đang mọc và ngài hy vọng việc xây dựng rầm rộ sẽ tăng xác suất “làm láo” khiến chúng dễ thành thứ thành trì kém chất lượng?

- Không, ta vui vì kiểu hút cát tham lam tạo những vũng sâu. Xoáy nước sẽ nguy hiểm hơn và việc sạt lở đương nhiên diễn ra.

- Ồ, nghe nói sa tặc đủ ngón nghề để đối phó với lực lượng chức năng…

- Nên ta mới nói cách kiếm sống vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi việc phát triển bền vững chính là tiếp tay cho sự phá hoại của ta. Ha ha ha!

Trong đêm, tiếng rít của gió và âm thanh ùng ục tại vài khúc sông lở khiến tiếng cười của Thủy Tinh càng mang màu sắc âm u, nham hiểm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm