‘Tôi là người chiến thắng’: Cảm động trước cô gái đang cận kề cái chết

‘Tôi là người chiến thắng’: Cảm động trước cô gái đang cận kề cái chết ảnh 1

Thái Trân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch nhưng vẫn nỗ lực tham gia cuộc thi

Sau 3 liveshow đầu tiên, cặp “trai đẹp” Trương Thế Vinh - Kyo York, 2 giọng ca đầy nội lực Phương Trinh - Hoàng Nhật Minh, cùng “ẩn số” Phù Vạn Nam Hương và cậu cháu trai của Siu Black - Jean Paul Blada là 6 cái tên đầu tiên đặt chân vào vòng tứ kết Tôi là người chiến thắng.

Liveshow 4 vào tối mai (2.8) sẽ là đêm thi đấu của 7 giọng ca thuộc bảng thi trung niên. Mặc dù không quá “nóng” như những bảng thi khác, nhưng các thí sinh lớn tuổi của bảng thi này cũng vẫn tỏa sáng bởi niềm đam mê âm nhạc mạnh mẽ của mình.

Trong đó, đáng kể nhất là trường hợp của thí sinh Thái Trân. Cô gái sinh năm 1980 này hiện sống tại TP.HCM bên cạnh chồng và con riêng của chồng, và mang trong mình căn bệnh suy tim cấp 4 và suy thận giai đoạn cuối.

Được biết, Thái Trân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và liên tục chiến đấu giành sự sống suốt từ 4 năm nay. Hiện tại, tình trạng tim mạch và thận của cô đều đang đi vào giai đoạn cuối. Cứ hai ngày cô lại vào bệnh viện lọc máu một lần.

Mặc dù tình trạng sức khỏe đang khá nguy kịch, nhưng Thái Trân vẫn không từ bỏ niềm đam mê ca hát, đồng thời được gia đình và bạn bè ủng hộ và hỗ trợ hết mình để có thể tham gia cuộc thi Tôi là người chiến thắng lần này.

‘Tôi là người chiến thắng’: Cảm động trước cô gái đang cận kề cái chết ảnh 2

Mỗi bước chân của Thái Trân đều có ông xã dõi theo và chăm sóc

Ngay khi bắt đầu đến với cuộc thi, Thái Trân đã yêu cầu ban tổ chức không tiết lộ về tình trạng sức khỏe và câu chuyện cuộc sống của cô trên sóng truyền hình lẫn phương tiện truyền thông. Nhưng vì quá cảm kích trước tấm lòng của cô gái bệnh tật nên ban tổ chức đã thuyết phục cô bày tỏ với đông đảo khán giả.

Chương trình diễn ra vào lúc 21 giờ tối 2.8 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV7, GiaitriTV, DRT, HN1.

Gương mặt và hình thể gầy gò, tiều tụy hơn rất nhiều so với lứa tuổi 34 của mình, nhưng trên sàn tập của Tôi là người chiến thắng, Thái Trân vẫn nỗ lực hết mình và luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Cô chia sẻ: “Về vấn đề sức khỏe và cuộc sống, tinh thần và suy nghĩ của Trân hoàn toàn thoải mái vì Trân đã chuẩn bị trước mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Bây giờ còn chút sức lực, Trân chỉ muốn hát, khi hát Trân cảm thấy dễ chịu và nếu không hát, Trân chỉ còn đường chết!”.

Mong muốn cuối cùng của Trân là được một lần đứng trên sân khấu và hát bằng một trái tim yêu nhạc, hát như lần cuối cùng được hát. Và cô gái 34 tuổi này đang bước dần đến những bước cuối cùng trong việc hiện thực hóa ước mong cuối đời của mình.

Trong liveshow 4 Tôi là người chiến thắng tối 2.8, Thái Trân sẽ đứng trên sân khấu cùng các thí sinh khác, gồm Thạch Phong, Mai Trâm, Bích Lệ, Anh Thi, Thanh Vân và Hoàng Ngọc. Trong đó có một số giọng ca đã quen thuộc với khán giả từ chương trình Tiếng hát mãi xanh.

‘Tôi là người chiến thắng’: Cảm động trước cô gái đang cận kề cái chết ảnh 3

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phongđánh giá cao giọng hát đầy đam mê này

Biên đạo múa cá tính John Huy Trần sẽ trở lại trên ghế giám khảo chính của liveshow này. Bên cạnh đó, đêm thi còn có sự góp mặt biểu diễn của quán quân Tôi là người chiến thắng mùa đầu tiên Hải Châu và á quân Huy Luân.

Theo Hiền Nhi/TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm