Tuyên tử hình kẻ đột nhập tiệm tạp hóa giết người, hiếp dâm, cướp của

(PLO)- Bình lẻn vào nhà để trộm nhưng sau đó thực hiện liên tiếp ba tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Đinh Thanh Bình (sinh năm 1989, hộ khẩu tại Đồng Nai) về ba tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

HĐXX nhận định dù bị cáo không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng không thể khoan hồng cho bị cáo vì phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Đinh Thanh Bình khi nghe HĐXX tuyên án tử hình. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Đinh Thanh Bình khi nghe HĐXX tuyên án tử hình. Ảnh: HOÀNG YẾN

Trước đó, luật sư bào chữa mong sự chiếu cố cho bị cáo Bình. Bởi vì ban đầu, mục đích của bị cáo chỉ là lén lút để đi trộm, không mang theo hung khí, chỉ đi tay không.

Nhân thân hoàn cảnh gia đình bị cáo đáng thương, cha mẹ bất hoà ly hôn. Từ nhỏ, Bình theo cha sống cùng với mẹ kế không được quan tâm nhiều. Sau sau khi có em cùng cha khác mẹ, Bình bị bỏ mặc, bắt đầu ngày tháng sống nhờ họ hàng nay đây mai đó. Lớn lên nữa, bị cáo lang thang khắp nơi bán vé số dạo, làm nhiều nghề...

Hồ sơ thể hiện Bình sống lang thang, tối 14-3-2021, sau khi uống bia, rượu xong thì ghé ngang qua cửa hàng bán tạp hóa của vợ chồng ông MT trên đường Trường Chinh, (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Bình rủ ông MT uống bia, rượu nhưng người này không đồng ý. Bình đến quán ốc lề đường gần đó ngồi nhậu.

Sau khi uống hết khoảng 8-10 lon bia, đến khuya, Bình nghĩ ông MT coi thường mình nên trèo lên mái nhà, đột nhập vào bên trong. Bình lục soát đến gần phòng ngủ thì nghe tiếng mở cửa.

Vợ ông T vừa mở cửa, Bình lao vào khống chế bà. Bình đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Lúc này, thấy bị hại nằm ngửa, trên người mặc đầm ngủ thì Bình nảy sinh ý định giao cấu.

Thoả mãn dục vọng xong, Bình lục soát tài sản trong nhà lấy đi 403 thẻ cào điện thoại (trị giá 20,140 triệu đồng) và 3,85 triệu đồng. Sau đó, Bình leo lên thang, theo lối cũ thoát ra ngoài.

Bình đến một cây xăng rồi kêu xe ôm công nghệ chở đến chân cầu Tân Thới Hiệp, quận 12 ngủ. Sáng hôm sau, ông T thức dậy phát hiện vợ đã chết, trên người có nhiều vết thương và máu trong phòng ngủ nên đến công an phường trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm