Vợ chồng nghèo đi ở nhờ, bị vụ nổ 'cướp' đi con trai

Vụ nổ kinh hoàng tại xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh vào rạng sáng 3-1 khiến hai cháu nhỏ tử vong. Một trong số này là cháu Nguyễn Tiến Nam, một tuổi, trú thôn Quan Độ, xã Văn Môn.

Căn nhà nhỏ của ông Lê chật kín người đến chia buồn

Tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Lê (55 tuổi), ông nội cháu Nam, không khi tang thương bao trùm nơi đây. Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, rộng chưa đầy 100 m vuông chật kín người đến chia buồn với gia đình ông.

Chua xót kể lại sự việc, ông Lê cho hay cháu nội mình sinh vào tháng 7-2016, vừa mới tổ chức lễ tròn một tuổi. Do nhà nhỏ không ở chung với cha mẹ được, con trai ông là anh Nguyễn Văn Lợi cùng con dâu là chị Nguyễn Thị Thắm đã dắt con sang ở nhờ tại căn nhà xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ tạo một hố lớn đường kính khoảng 20 m

“Bình thường vẫn ở đó không sao, không ai nghĩ lại xảy ra chuyện động trời như vậy”, ông Lê nghẹn ngào.

Cũng theo chia sẻ của ông, hiện anh Nguyễn Văn Lợi đang nằm ở BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh còn chị Nguyễn Thị Thắm tình trạng nặng hơn nên được chuyển xuống BV Việt Đức (Hà Nội). Cả hai người đều chưa biết cháu Năng đã tử vong.

“Gia đình tôi vẫn giấu, không cho hai con biết cháu Năng đã mất. Nếu biết chắc chúng nó không sống nổi nữa”, ông Lê bật khóc.

Lực lượng quân đội thu được cả bao tải đạn

Chị Nguyễn Thị Thắm được chẩn đoán đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. Chiều nay, chị sẽ được các bác sĩ BV Việt Đức tiến hành phẫu thuật.

Kể thêm về vụ nổ, anh Đặng Đình Cháp (46 tuổi, người làng Quan Độ) chưa hết bàng hoàng. Tay cầm khúc gỗ làm kèo cột vừa bị các mảnh đạn găm trúng vỡ nát, anh bảo: “Làng này chưa bao giờ xảy ra chuyện động trời như thế. Sau tiếng nổ rung chuyển là mưa đạn, rồi mái nhà thủng lỗ chỗ. Nhiều nhà bị tốc mái, vỡ kính, rất nhiều đầu đạn súng trường văng khắp nơi, Trường Mầm non Quan Độ hư hỏng nặng, ai nấy đều hoảng hồn”.

Nhiều ngôi nhà liền kề bị vụ nổ vùi lấp

Theo anh Cháp, nhà bị nổ trước đây là khu vực thu mua phế liệu, giờ bỏ không, gia đình anh Lợi đến ở nhờ được vài tháng. Cách đây 10 năm, tại làng cũng từng xảy ra vụ nổ tương tự khiến một người chết nhưng sức công phá không lớn như bây giờ.

Văn Môn cũng được biết đến là một trong những “thủ phủ” thu mua và tái chế phế liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm