Vụ “những ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo lãnh 5 năm tù

Bị cáo Trần Văn Tân lãnh 13 năm tù do chủ mưu đe dọa, uy hiếp cưỡng đoạt tài sản của Sáu Lèo.

“Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng) năm năm tù về tội đánh bạc; phạt Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3, tỉnh Sóc Trăng) bốn năm sáu tháng tù về tội đánh bạc và 13 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hình phạt là 17 năm sáu tháng tù...”. Chiều 16-7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án như trên đối với hai “kỳ thủ” được xem là đầu vụ trong vụ án “những ván cờ bạc tỉ” mà tòa đã đưa ra xét xử trước đó nhiều ngày.

Người thân khóc nghẹn

Ngoài ra trong vụ án, HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Mười (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng TP Sóc Trăng) bốn năm tù về tội đánh bạc; bị cáo Ngô Huệ Phấn, người trung gian chứng và thu nợ, hưởng lợi 400 triệu đồng, bị phạt hai năm tù về tội gá bạc. Cha con Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền - hai người giúp Tân cưỡng đoạt tài sản, bị phạt mỗi người 12 năm tù.

Về hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên ba “kỳ thủ” Tân, Sáu Lèo và Mười cùng bị phạt mỗi người 30 triệu đồng; bị cáo Phấn và Truyền bị phạt thêm mỗi người 10 triệu đồng.

Vụ “những ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo lãnh 5 năm tù ảnh 1

Ba bị cáo chính trong vụ án Mười, Sáu Lèo, Tân (từ trái sang) đang nghe tuyên án. Ảnh: TV

Vụ “những ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo lãnh 5 năm tù ảnh 2

Kết thúc phiên tòa, mọi người ra về trật tự, lặng lẽ. Ảnh: TV

Phần tài sản, HĐXX tuyên tịch thu tất cả số tiền, vàng, bất động sản đã thực chung chi trong quá trình đánh bạc. Cụ thể buộc bị cáo Tân nộp sung quỹ 1,5 tỉ đồng và sáu lượng vàng, bị cáo Mười nộp 435 triệu đồng; bị cáo Phấn nộp 400 triệu đồng. Tịch thu, sung quỹ hai căn nhà tại đường Sương Nguyệt Ánh (TP Sóc Trăng) mà Sáu Lèo đã cấn trả nợ cho bị cáo Tân. Về sáu thửa đất của Sáu Lèo bị nhóm Tân cưỡng đoạt, tòa tuyên trả lại cho chủ sở hữu.

Phiên tòa kết thúc trong nước mắt và những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân các bị cáo. Các cựu quan chức được dẫn giải về trại với ánh mắt đỏ hoe. Hai người vợ của cha con Hùng ngất xỉu tại chỗ. Riêng bị cáo Tân lại tỏ ra bình thản mỉm cười, vẫy tay chào người thân...

Trả giá vì không tu dưỡng đạo đức

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng bị cáo Lèo có vai trò chính, rủ rê lôi kéo các bị cáo khác lao vào con đường đỏ đen sát phạt. Ba bị cáo là Lèo, Tân và Mười đều là cán bộ, đảng viên đúng ra phải chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật nhưng các bị cáo đã không tu dưỡng đạo đức mà lại đánh bạc ăn thua số tiền rất lớn. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, bất bình trong dư luận nên cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo Lèo và gia đình có nhiều thành tích đóng góp trong công tác. Bị cáo Lèo tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận với những gì mình đã gây ra và đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính... nên chỉ cần tuyên phạt mức án trên cũng đủ sức răn đe, giáo dục chung.

Đối với bị cáo Mười, trong suốt quá trình xét xử, bị cáo không nhận đánh cờ ăn tiền mà chỉ là đánh cờ để vui chơi. Tuy nhiên, bị cáo Lèo đã thừa nhận việc này, đã thua và chung tiền. Căn cứ chứng cứ này cùng tờ nhận tội khi mới bị bắt... đã đủ cơ sở buộc tội bị cáo.

Còn bị cáo Tân và đồng phạm đã đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần bị cáo Lèo. Quá trình đó diễn ra liên tiếp đến khi lấy được những tài sản, trong đó bị cáo Tân là chủ mưu...

Theo hồ sơ, các “kỳ thủ” bắt đầu đánh cờ tướng với nhau từ tháng 11-2008. Những ván cờ đầu tiên chỉ là giải trí cho vui, tuy nhiên sau đó đã chuyển sang đánh ăn tiền. Theo đó, hai “kỳ thủ” Sáu Lèo và Tân đã có những ván cá cược 1-5 tỉ đồng. Có những lúc, trận đấu ngày càng gay cấn, khó dừng. Các “kỳ thủ” máu ăn thua đã lạy nhau để được chơi tiếp hoặc cay cú, người này đánh người kia đổ máu, để thẹo trên người. Thậm chí Séu Lèo phải vay tiền để mua tư cách chơi cờ với đối thủ... Nghĩ lại những gì đã qua, tại phiên tòa, Sáu Lèo khóc hối hận: “Không phải cố xác ăn thua nhưng tôi đã lỡ bị lún nên cố gỡ. Tôi cứ mơ ước chỉ cần gỡ được nợ là nghỉ liền. Thế nhưng…”. Kết quả của những trận đấu cờ bạc tỉ đã khiến “kỳ thủ” Sáu Lèo thua tiền và tài sản có giá trị lên đến 38 tỉ đồng...

Quá trình sát phạt nhau chỉ được phát hiện sau khi bị cáo Tân tổ chức xiết nợ Sáu Lèo. Đỉnh điểm của cuộc vây ráp là ngày 22-12-2011 - cũng là ngày công an vào cuộc phanh phui vụ án. Hôm đó, trước cổng nhà Sáu Lèo có nhiều đối tượng hậm hực tới lui, gọi Sáu Lèo đòi nợ. Trong khi Sáu Lèo tắt máy điện thoại để trốn sự truy sát của Hùng và Tân thì vợ Sáu Lèo cũng khiếp sợ báo cho chồng là đang bị giang hồ vây ráp rất dữ...

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm