Vụ Sắp cưới vợ, chủ tiệm internet bị giết với 54 nhát dao: Lời khai của hung thủ

Sáng 17/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt kẻ sát hại anh Phạm Ngọc Lượng (31 tuổi, ở xã Song Mai, TP.Bắc Giang) - chủ tiệm Internet thôn Hà. Hung thủ là Nguyễn Văn Quyền (23 tuổi, trú thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP.Bắc Giang). Lê Văn Long (24 tuổi, trú  phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - người biết về vụ án nhưng không tố giác cũng bị tạm giữ.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện khi người nhà nạn nhân đến cửa hàng, thấy anh Lượng chết ở tầng 1, xung quanh có nhiều vết máu. Tài sản trong nhà bị xáo trộn, chiếc xe máy Yamaha Exciter và laptop của nạn nhân bị mất.

Nhập mô tả cho ảnh
Căn nhà nơi anh Lượng bị giết.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết nạn nhân chết bởi một vết cứa ở cổ và 54 nhát dao đâm.

Nhận định hung thủ có khả năng là khách đã nán lại quán Internet muộn đêm hôm trước, cảnh sát khoanh vùng nghi can số một là Nguyễn Văn Quyền. Sau khi vụ việc xảy ra, anh này không có mặt ở nơi cư trú.

Khám xét nhà Quyền, lực lượng công an thu giữ 2 dao nhọn dính máu, 1 laptop giống với máy của nạn nhân. Tang vật được nghi can cuộn trong chiếc quần dài.

Sáng sớm 16/5, được sự hỗ trợ của Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa, các trinh sát đã bắt Quyền khi hắn trốn trong một nhà nghỉ ở thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Long cũng bị tạm giữ điều tra.

Nhập mô tả cho ảnh
Quyền (trái) cùng Long bị tạm giữ.

Theo lời Quyền, anh ta rất thích lên mạng song không có tiền thỏa cơn nghiện nên đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Nhiều lần đến quán của anh Lượng, hung thủ biết rõ nạn nhân có nhiều tiền nên chuẩn bị dao gây án.

Đêm 14/5, Quyền cố tình nán lại quán, chờ chủ tiệm ngủ gật thì lao đến tấn công đến khi nạn nhân gục hẳn. Rửa tay chân dính máu xong, hung thủ dùng chăn trùm lên xác anh Lượng rồi bình thản lên gác lấy 10 triệu đồng, xe máy, laptop.  

Trên đường đi, Quyền gặp Long và kể lại sự việc cho bạn nghe. Họ cùng rủ nhau đi trốn ở Hải Phòng, Nam Định, khi đến Thanh Hóa thì bị giữ.

Nạn nhân là con út trong gia đình có 3 anh em. Anh Lượng vừa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc về, gần đây mua đất, xây nhà, mở quán Internet để kinh doanh.

Một tuần trước khi bị sát hại, anh này có bàn với gia đình về kế hoạch tổ chức đám cưới trong tháng tới. Lượng được nhiều người nhận xét hiền lành, không mâu thuẫn với ai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm