Bộ ảnh:

'Vùng đất chết' 4 năm sau thảm họa phóng xạ Fukushima

(PLO)- Bốn năm sau thảm họa phóng xạ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản), thị trấn tại nơi đây đã trở nên hoang tàn như một "vùng đất chết". Nhiếp ảnh gia Arkadiusz Podniesinski, trong bộ quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ, đã ghi lại hình ảnh tan hoang nơi này.

'Vùng đất chết' 4 năm sau thảm họa phóng xạ Fukushima ảnh 1
 Những chiếc xe hơi “vô chủ” đậu từ bốn năm trước giữa “vùng đất chết”.

'Vùng đất chết' 4 năm sau thảm họa phóng xạ Fukushima ảnh 2
 Một chiếc xe máy dựng bên vệ đường mọc đầy cỏ dại.

Nhiếp ảnh gia Arkandiusz Podniesinski đo thấy chất phóng xạ vẫn còn tồn tại trong không khí sau bốn năm xảy ra thảm họa Fukushima.

 Những túi nylon chứa đất và lá cây nhiễm phóng xạ. Khoảng 120.000 cư dân vẫn chưa được phép quay trở về nhà.

Khung cảnh tan hoang trong một cửa hàng truyện tranh sau bốn năm thảm họa xảy ra.

  Màn hình máy tính đóng bụi trong một văn phòng.

Mạng nhện giăng đầy trên những gian hàng trong siêu thị

 Những chiếc xe đạp vô chủ bỏ lại tại trường học.

 Nền nhà trong phòng chơi bóng rổ bị sụt lún và phủ đầy bụi sau tác động mạnh của trận động đất.

Hàng hóa đổ tứ tung bên trong một siêu thị. 

Các công nhân làm vệ sinh các làng mạc và thị trấn mỗi ngày với hy vọng người dân sẽ được trở về mái nhà của họ.

 Ông Kouichi Nozawa cùng vợ sống tạm trong một căn nhà sau khi được di tản khỏi vùng nhiễm phóng xạ.

Nhiếp ảnh gia Arkadiusz Podniesinski trong bộ trang phục bảo vệ nói thời gian dường như ngưng đọng ở nơi đây. 

Minh Hiển

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm