Xác định điểm khởi phát vụ cháy làm 4 người thương vong ở Bình Thuận

(PLO)- Lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, xác định điểm khởi phát đám cháy tại tiệm sửa xe ở xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết làm ba người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều nay (1-9), các lực lượng gồm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy tiệm sửa xe ở xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận cũng có mặt để chỉ đạo công tác khám nghiệm.

Đại tá Lê Quang Nhân (ngoài cùng bên trái) có mặt tại hiện trường. Ảnh: PĐ

Đại tá Lê Quang Nhân (ngoài cùng bên trái) có mặt tại hiện trường. Ảnh: PĐ

Lực lượng chức năng đã dùng phương tiện cơ giới di chuyển mái tôn, cửa sắt ra ngoài để khám nghiệm. Công tác khám nghiệm được thực hiện kỹ lưỡng, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều được kiểm tra.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định khu vực khởi phát đám cháy là ở khoảng giữa ngôi nhà nơi đặt máy tháo vỏ xe.

Từ vị trí này ngọn lửa đã bén vào các vật liệu dễ cháy gần đó như dầu nhớt, vỏ xe, xăng và tiếp tục bén vào khu vực để khoảng 10 chiếc xe máy đang sửa ở phía trước ngôi nhà.

Do lửa bén vào những vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã bùng phát dữ dội.

Toàn bộ tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi. Ảnh: PĐ

Toàn bộ tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi. Ảnh: PĐ

Theo những nhân chứng, ngay khi phát hiện đám cháy, anh Tạ Quang Hưng - chủ tiệm sửa xe đã trèo lên giếng trời của ngôi nhà nhoài người ra phía ngoài để hô hoán, kêu cứu, hỗ trợ.

Do vị trí giếng trời ở trên cao và lửa cháy lan nhanh dữ dội nên chị Phạm Bảo Trâm - vợ anh Hưng và hai con trai (bé 9 tuổi và bé 3 tuổi) không thể trèo lên được, bị kẹt lại bên trong.

Khi lửa bùng lên, chủ tiệm sửa xe đã phải nhảy xuống ra khỏi ngôi nhà, bị thương ở chân.

Ngay sau đó, nhân viên ở cây xăng phía đối diện đã dùng bình chữa cháy, người dân cũng đã dùng nước chữa cháy dập lửa.

Tuy nhiên, đám cháy quá lớn nên không thể khống chế. Một số thanh niên đã dùng búa phá thủng bức vách phía sau nhà để mẹ con chị Trâm thoát theo hướng này.

Bức tường phía sau được phá nhưng các nạn nhân không thể thoát ra được. Ảnh: PĐ

Bức tường phía sau được phá nhưng các nạn nhân không thể thoát ra được. Ảnh: PĐ

Tuy nhiên khi bức tường bị phá một lỗ lớn thì khói và lửa bên trong bốc ra ngoài dữ dội khiến những người tham gia phá tường phải chạy dạt ra. Trong lúc chạy, có một người bị điện giật nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nên đã hô hoán.

Cùng lúc, anh Nguyễn Hữu Đốn đang giao nước ngọt, nghe có ba mẹ con kẹt ở bên trong nên lao vào trong định hỗ trợ nhưng bị điện giật tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường dùng găng tay chuyên dụng cách ly nguồn điện, dập tắt đám cháy sau hơn 10 phút và đưa cả bốn nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Tuy nhiên anh Nguyễn Hữu Đốn được xác định tử vong, sau đó chị Phạm Bảo Trâm cũng tử vong.

Đến trưa nay, bé trai 9 tuổi con chị Trâm cũng đã tử vong.

Riêng bé trai 3 tuổi đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận giành giật sự sống từng giây, hiện đang thở máy, tuy nhiên tiên lượng rất xấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm