Y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thành người mẫu, ca sĩ trong 'Mầm sống'

Y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thành người mẫu, ca sĩ trong 'Mầm sống'

(PLO)- Hơn 100 y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM đã có một ngày 27-2 thật ý nghĩa trong chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

Ngày 27-2, nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Bệnh viện (BV) Hùng Vương (TP.HCM) phối hợp Hội LHPN Việt Nam TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

Đây là chương trình ca nhạc kết hợp trình diễn áo dài tri ân thầy thuốc, đặc biệt là các BS phụ sản.

Hơn 100 y, BS BV Hùng Vương đã tham gia trong vai trò ca sĩ, người mẫu trong chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

Hơn 100 y, BS BV Hùng Vương đã tham gia trong vai trò ca sĩ, người mẫu trong chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

Để đưa một thiên thần nhỏ đến với thế giới này, các BS phụ sản luôn ở trong một trận chiến đặc biệt không tiếng súng mà thay bằng tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy monitor.

Để đưa một thiên thần nhỏ đến với thế giới này, các BS phụ sản luôn ở trong một trận chiến đặc biệt không tiếng súng mà thay bằng tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy monitor.

Các y, BS này là những người chăm sóc sản phụ trong quá trình "vượt cạn”, là những cha mẹ đỡ đầu cho các thiên thần nhỏ.

Các y, BS này là những người chăm sóc sản phụ trong quá trình "vượt cạn”, là những cha mẹ đỡ đầu cho các thiên thần nhỏ.

“Qua chương trình, chúng tôi mong muốn mọi người chia sẻ, đồng hành cùng những phụ nữ kém may mắn để có thêm những đứa trẻ không phải mồ côi vì bị bỏ rơi, để có thêm những gia đình tràn ngập tiếng cười, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc” - đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

“Qua chương trình, chúng tôi mong muốn mọi người chia sẻ, đồng hành cùng những phụ nữ kém may mắn để có thêm những đứa trẻ không phải mồ côi vì bị bỏ rơi, để có thêm những gia đình tràn ngập tiếng cười, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc” - đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Bồng trên tay em bé 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, BS Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (BV Hùng Vương), cho biết các y BS đã tận tay nuôi nấng, chăm sóc bé suốt thời gian qua.

Bồng trên tay em bé 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, BS Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (BV Hùng Vương), cho biết các y BS đã tận tay nuôi nấng, chăm sóc bé suốt thời gian qua.

BS Giang xúc động: “Những mầm sống luôn là tài sản quý giá của nhân loại. Em bé này cũng thế, con xứng đáng có một tên gọi riêng chứ không phải được gọi theo tên của người mẹ. Hy vọng mẹ sẽ sắp xếp quay lại đón con hoặc con sẽ được nhận nuôi, có một gia đình mới tốt hơn..."

BS Giang xúc động: “Những mầm sống luôn là tài sản quý giá của nhân loại. Em bé này cũng thế, con xứng đáng có một tên gọi riêng chứ không phải được gọi theo tên của người mẹ. Hy vọng mẹ sẽ sắp xếp quay lại đón con hoặc con sẽ được nhận nuôi, có một gia đình mới tốt hơn..."

Sinh con vốn là thiên chức của phụ nữ, nhưng không phải ai cũng may mắn vượt cạn thành công. Những ngày sắp sinh, chị Nguyễn Thùy Linh không may nhiễm COVID-19 nặng, nhập viện trong tình trạng tiên lượng xấu, hôn mê phải thở máy. 5 ngày sau, khi tình hình sức khỏe của chị ổn định, các y bác sĩ BS Hùng Vương quyết định mổ bắt con, đó là một cặp song sinh.

Sinh con vốn là thiên chức của phụ nữ, nhưng không phải ai cũng may mắn vượt cạn thành công. Những ngày sắp sinh, chị Nguyễn Thùy Linh không may nhiễm COVID-19 nặng, nhập viện trong tình trạng tiên lượng xấu, hôn mê phải thở máy. 5 ngày sau, khi tình hình sức khỏe của chị ổn định, các y bác sĩ BS Hùng Vương quyết định mổ bắt con, đó là một cặp song sinh.

Nhớ lại những ngày đầy khó khăn đó, chị Linh xúc động: “Ngày con chào đời cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, vậy mà tôi hôn mê không hề hay biết. Ngày tỉnh lại cũng là sinh nhật tôi, như thể tôi được sinh ra lần nữa. Tất cả đều nhờ công ơn của y, BS BV Hùng Vương. Họ đã động viên gia đình sẽ cố gắng hết sức để cứu được tôi. Thật thế, họ đã cứu tôi bằng cả trái tim, tôi và gia đình đều cảm nhận được”.

Nhớ lại những ngày đầy khó khăn đó, chị Linh xúc động: “Ngày con chào đời cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, vậy mà tôi hôn mê không hề hay biết. Ngày tỉnh lại cũng là sinh nhật tôi, như thể tôi được sinh ra lần nữa. Tất cả đều nhờ công ơn của y, BS BV Hùng Vương. Họ đã động viên gia đình sẽ cố gắng hết sức để cứu được tôi. Thật thế, họ đã cứu tôi bằng cả trái tim, tôi và gia đình đều cảm nhận được”.

Sinh con trong đại dịch, cơ thể có bệnh, lại không gia đình bên cạnh, chị Linh chia sẻ mình đã rất hoang mang và sợ hãi. Các y BS của BV đã nhẫn nại và chăm sóc chị tận tình.

Sinh con trong đại dịch, cơ thể có bệnh, lại không gia đình bên cạnh, chị Linh chia sẻ mình đã rất hoang mang và sợ hãi. Các y BS của BV đã nhẫn nại và chăm sóc chị tận tình.

“Một lời cảm ơn không thể nói hết được sự biết ơn của tôi dành cho các y BS. Nếu không có họ, chắc chắn sẽ không có ba mẹ con tôi ngày hôm nay. Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi chỉ mong các y BS có thật nhiều sức khỏe và vững tin với nghề” - chị Linh bày tỏ.

“Một lời cảm ơn không thể nói hết được sự biết ơn của tôi dành cho các y BS. Nếu không có họ, chắc chắn sẽ không có ba mẹ con tôi ngày hôm nay. Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi chỉ mong các y BS có thật nhiều sức khỏe và vững tin với nghề” - chị Linh bày tỏ.

Đọc thêm