Tiếng còi làm mất một mạng người

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 20-2, Hoàng cùng với Nguyễn Hoàng Thiện và một số phật tử chùa Long Hưng tổ chức múa lân để gây quỹ từ thiện. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm ngồi nghỉ tại sân Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện Đồng Xuân. Hoàng lấy còi ra thổi thì Thiện nói: “Mày không biết thì đừng có thổi”. Từ đó giữa Hoàng và Thiện cãi vã, thách đố đánh nhau. Thiện xông vào nắm cổ áo và dùng tay đánh trúng mặt Hoàng một cái, Hoàng lấy dao bấm đâm Thiện một nhát trúng hông. Một người bạn chạy đến can ngăn nhưng Hoàng không nghe, tiếp tục đâm Thiện một nhát nữa trúng ngực trái làm Thiện chết trên đường đi cấp cứu.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm