12 họa sĩ xứ Thanh ‘Gặp gỡ Hà Nội’ bằng loạt tác phẩm ấn tượng

(PLO)-  Với các trường phái siêu thực, trừu tượng... trên đa dạng chất liệu, "Gặp gỡ Hà Nội" thể hiện sự trăn trở của các họa sĩ với thời thế qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, đặc sắc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể từ ngày 8 đến 14-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” của 12 họa sĩ đến từ Thanh Hóa.

Triển lãm khai mạc lúc 17 giờ 30 chiều 8-5 cùng với phần chia sẻ, giao lưu của các tác giả với khách tham quan.

“Gặp gỡ Hà Nội” không chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường, triển lãm được coi như một lời tri ân đặc biệt đến Thanh Hóa- miền đất quê hương của họ và Thủ đô Hà Nội - nơi các nghệ sĩ học tập và trưởng thành.

21 tác phẩm của 12 tác giả thể hiện rõ qua sự quan tâm sâu sắc của các tác giả đến những vấn đề hiện sinh, nổi bật của cuộc sống đương đại.

Mỗi nghệ sĩ mang tới một phong cách, trường phái như hiện thực, siêu thực và trừu tượng.

Với Đỗ Quyên Hoa, Nguyễn Tuấn Dũng thì đó là nét ấm áp qua trường phái hiện thực... hay là sự dịu dàng qua ngôn ngữ trừu tượng hoặc siêu thực của Nguyễn Trường Giang, Phạm Nghĩa, Trịnh Liên...

Loạt tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm hội họa, đồ họa và điêu khắc; được thể hiện qua đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, in khắc cao su, in độc bản, bút sắt, bột màu, hộp đồng tương tác, inox gương.

Hình ảnh một số tác phẩm xuất hiện trong buổi triển lãm:

Tác phẩm "Em vẫn tìm con chữ" của Đỗ Quyên Hoa. Ảnh: Ban tổ chức

Tác phẩm "Em vẫn tìm con chữ" của Đỗ Quyên Hoa. Ảnh: Ban tổ chức

"Phiến đá nở hoa" của Trịnh Liên. Ảnh: Ban tổ chức

"Phiến đá nở hoa" của Trịnh Liên. Ảnh: Ban tổ chức

"Đợi" của Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Ban tổ chức

"Đợi" của Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Ban tổ chức

"Sông Tô" bằng đồng của Vũ Xuân Đông. Ảnh: Ban tổ chức

"Sông Tô" bằng đồng của Vũ Xuân Đông. Ảnh: Ban tổ chức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm