Bác sĩ 85 tuổi xúc động nhớ lại ngày vào Đoàn 66 năm trước

(PLO)- Còn lưu giữ Thẻ đoàn viên, Giấy chứng nhận đeo huy hiệu Đoàn... bác sĩ Trần Đình Sơn xúc động nhớ lại thời thanh niên sôi nổi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bác sĩ Trần Đình Sơn, sinh năm 1938, trú tại phường Tân Lập, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). 66 năm qua ông vẫn lưu giữ rất cẩn thận từng tập ảnh, giấy tờ các loại, trong đó có Thẻ đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

Chia sẻ với chúng tôi, ông kể: Tôi mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, được kết nạp vào Đoàn (ngày ấy gọi là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam) ngày 29 tháng 6 năm 1957 ngay khi còn là học sinh cấp 3 phổ thông và tới đầu tháng 10 năm 1958 có quyết định của Tỉnh đoàn Hải Dương chứng nhận được đeo huy hiệu đoàn…

Thẻ đoàn viên

Thẻ đoàn viên

Hơn một năm sau được cấp Giấy chứng nhận Đeo huy hiệu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Hơn một năm sau được cấp Giấy chứng nhận Đeo huy hiệu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Ngày ấy tuổi trẻ chúng tôi luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết cách mạng trong sáng với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học y Hà Nội năm 1965, tôi xung phong vào bộ đội, rồi xin vào đơn vị chiến đấu, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua…và vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay giữa chiến trường tháng 6/1971.

Lớp chúng tôi ngày xưa luôn mơ ước được sớm kết nạp vào Đoàn, được đeo tấm huy hiệu Đoàn trên ngực có cánh tay Thanh Niên nắm chắc lá cờ tổ quốc mà lòng thấy rất tự hào và vinh dự. Chính vì vậy, mỗi khi đơn vị có công việc gì cũng nỗ lực phấn đấu đi đầu, sẵn sang xả thân vì tổ quốc, sẵn sàng xung phong ra mặt trận đánh giăc.

Không ít bạn ngày ấy đã bỏ cả quyết đinh cầm trên tay được đi học ở Liên Xô để xin nhập ngũ ra mặt trận đánh giặc.

Tôi cũng được điều vào chiến trường nhằm giải phóng Thành cổ Quảng Trị, tự hào lắm. Ngày đó, phong trào đất nước đứng lên vì Tổ quốc, ai không được vào quân đội cảm thấy có lỗi với đất nước, với nhân dân.

Bác sĩ Trần Đình Sơn cũng từng là người trực tiếp tham gia 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời thủ đô năm 1972, bởi ông là một bác sĩ được điều động từ chiến trường Quảng Trị ra Hà Nội, làm trong Ban Quân y (Quân chủng Phòng không – Không quân).

Nhân kỷ niệm 92 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3/1931 – 26-3/2023), ông Sơn muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ: Ngày nay cũng rất nhiều bạn trẻ biết hy sinh quyền lợi bản thân xung phong ra biên thùy, hải đảo bảo vệ tổ quốc. Có bạn bỏ nơi làm việc dù lương cao, có điều kiện nghiên cứu, học tập ở nước ngoài quay về nước cống hiến, xây dựng cơ sở nghiên cứu, làm việc cho nước nhà. Nhiều tấm gương bỏ công ty nước ngoài ở thành phố về quê nhà xây dựng làm giàu cho quê hương...

Bác sĩ Trần Đình Sơn vẫn ngày ngày rèn luyện sức khỏe với môn thể thao yêu thích là bóng bàn.

Bác sĩ Trần Đình Sơn vẫn ngày ngày rèn luyện sức khỏe với môn thể thao yêu thích là bóng bàn.

Tuy nhiên hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên quá trọng quyền lợi bản thân, thậm chí còn làm việc xấu danh ảnh hưởng tới gia đình và Tổ quốc. Vì vậy tôi rất mong các bạn trẻ cần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, trách nhiệm giáo dục ngay từ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực. Đồng thời đề cao công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt".

Trong suốt những năm tháng anh Sơn về công tác tại ngành y tế Khánh Hòa, trên cương vị Chánh thanh tra sở, rồi làm Gíam đốc Trung tâm Y tế dự phòng (nay là CDCKH), rồi làm Phó giám đốc Bệnh viện 22-12…dù ở cương vị nào anh luôn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, liêm chính và luôn nêu gương tốt trước đồng nghiệp.

Năm nay dù đã 85 tuổi, nhưng anh vẫn tham gia rèn luyện sức khỏe, với môn thể thao yêu thích là bóng bàn…”.

BS Vũ Song Tê, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm