Bé bảy tháng tuổi bị bỏ rơi đã có người nhận nuôi

Sáng 30-10, bà Lê Thị Sáu (Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết chính quyền đã hoàn tất các thủ tục, giao cháu bé bị bỏ rơi cho bà Lê Thị Ngọt (45 tuổi, trú phường Điện Ngọc) để nhận làm con nuôi.

Bé bảy tháng tuổi bị bỏ rơi đã có người nhận nuôi ảnh 1
 Thiên thần nhỏ bị bỏ rơi đã có gia đình mới. Ảnh: QN

“Bệnh viện đã kiểm tra, sức khỏe của cháu bé tốt, khỏe mạnh và chúng tôi đã thống nhất giao cháu cho bà Ngọt nhận làm con nuôi. Lựa chọn này là hợp tình, hợp lý vì bà Ngọt là em của người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, vợ chồng bà Ngọt sống tốt, gia đình tương đối khá giả, nhiều năm nay vợ chồng họ không có con và tha thiết muốn nhận cháu bé làm con nuôi nên phường đồng ý" - bà Sáu nói.

"Chúng tôi hy vọng ở ngôi nhà mới, đứa bé sẽ có cuộc sống tốt và nhiều may mắn”, bà Sáu cho biết thêm.

Trước đó khoảng 4 giờ sáng 18-10, ông Lê Văn Cam (khối Tứ Hà, phường Điện Ngọc) nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cổng nhà. Khi ông bước ra bên ngoài đến chỗ thùng xốp thì phát hiện một bé gái đang khóc thét và co ro vì lạnh.

Ông Cam bế đứa bé đang trong tình trạng sốt cao vào nhà và kêu gọi người hàng xóm cùng chăm sóc ban đầu. 

Bé gái rất kháu khỉnh, đã được khoảng bảy tháng tuổi, nặng 8 kg. Ngay sau đó, gia đình ông Cam đã trình báo lên chính quyền địa phương để nhờ tìm thân nhân của đứa bé gái bị bỏ rơi. Tuy nhiên, đến đến nay vẫn không có ai đến nhận đứa trẻ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm