Bé gái Syria chào đời trong động đất đoàn tụ với người thân

(PLO)- Một em bé chào đời trong trận động đất kinh hoàng ở Syria đã được đoàn tụ với cô và dượng sau khi ba mẹ của bé qua đời do thảm họa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, một em bé chào đời trong trận động đất kinh hoàng ở Syria đã được đoàn tụ với cô và dượng sau khi ba mẹ của bé qua đời do thảm họa, theo hãng tin Reuters.

Vài ngày sau trận động đất, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một bé gái sơ sinh từ đống đổ nát tại thị trấn Jandaris (Syria) - khu vực do phe đối lập kiểm soát, sau đó đưa em tới bệnh viện.

Các bác sĩ xác định em bé là con của ông Abdallah và bà Afraa Mleihan - cặp vợ chồng đã thiệt mạng cùng những đứa con khác trong trận động đất.

Ông Khalil Al-Sawadi - dượng của bé Afraa đón cô bé về nhà ngày 18-2. Ảnh: REUTERS

Ông Khalil Al-Sawadi - dượng của bé Afraa đón cô bé về nhà ngày 18-2. Ảnh: REUTERS

Bé Afraa - cô bé chào đời trong trận động đất ở Syria. Ảnh: REUTERS

Bé Afraa - cô bé chào đời trong trận động đất ở Syria. Ảnh: REUTERS

Ngày 18-2, cô ruột của bé - bà Hala và chồng bà là ông Khalil Al-Sawadi đã đón cô bé về nhà và đặt tên cho em là Afraa, theo tên người mẹ đã khuất.

Ông Sawadi chia sẻ với Reuters: “Afraa có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi vì gia đình của bé chẳng còn ai cả. Cô bé sẽ giúp vợ chồng tôi và những người trong làng không bao giờ quên ba mẹ của bé”.

Ông Khalil Al-Sawadi cùng bé Afraa (đang quấn trong chiếc chăn màu hồng) và bé Ataa. Ảnh: REUTERS

Ông Khalil Al-Sawadi cùng bé Afraa (đang quấn trong chiếc chăn màu hồng) và bé Ataa. Ảnh: REUTERS

Ông Sawadi một tay bế bé Afraa (đang quấn trong chiếc chăn màu hồng), tay còn lại bế cô con gái mới chào đời của ông là bé Ataa. Bé Ataa chào đời 3 ngày sau trận động đất. Ông Sawadi nói rằng ông sẽ nuôi nấng để 2 đứa bé trưởng thành cùng nhau.

“Hiện đã có các thủ tục pháp lý cũng như xét nghiệm DNA để xác định mối quan hệ” - ông cho biết thêm.

Trên khắp Syria, hiện có hơn 5.800 người đã thiệt mạng do hậu quả của trận động đất ngày 6-2.

Thị trấn Jandaris nơi ông Sawadi và gia đình bé Afraa sinh sống là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất vừa qua, nơi đây cũng hứng chịu bom đạn từ cuộc nội chiến kéo dài suốt 12 năm. Theo Reuters, ở Jandaris hiện có rất nhiều trẻ em mồ côi sau động đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm