Bí ẩn quanh vụ tự tử của một thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia

(PLO)- Gia đình lập bàn thờ khi nghe tin con trai bị dụ dỗ sang Campuchia đã chết do tự tử, sự việc còn nhiều bí ẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, vợ chồng bà Trương Thị Lai (64 tuổi) ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, mặc dù được Công an địa phương tạo điều kiện cấp hộ chiếu, xác nhận nhân thân nhưng đến nay, gia đình vẫn không đủ tiền để sang Campuchia mang thi thể con trai được báo là đã chết do tự tử về Việt Nam.

Bà Trương Thị Lai lập bàn thờ cúng vọng và khóc hết nước mắt sau khi nghe con trai tự tử. Ảnh NL

Bà Trương Thị Lai lập bàn thờ cúng vọng và khóc hết nước mắt sau khi nghe con trai tự tử. Ảnh NL

Chị Nguyễn Hồng Phúc em ruột anh Nguyễn Xuân Được (26 tuổi) cho biết khoảng đầu tháng 4-2022, anh Được bất ngờ bỏ nghề đi biển rồi qua giới thiệu được đưa vào Bình Dương kiếm việc làm.

Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn gia đình nhận được điện thoại của anh Được, cho biết vừa cùng một số người khác vượt biên sang Campuchia bằng đường biển và đang làm việc cho một Công ty ở Sihanoukville.

Theo chị Phúc, không biết thu nhập của anh trai mình Campuchia thế nào nhưng thỉnh thoảng Được vẫn nhắn tin xin em gái nạp card điện thoại để liên lạc với gia đình qua Zalo. Đến đầu tháng 6-2022, Được nhiều lần nhắn tin cho em gái nhờ nói với gia đình cố gắng vay mượn đủ 53 triệu đồng để sang Campuchia chuộc mình về, vì công ty liên tục tăng chỉ tiêu và mỗi lần không đạt, anh đều bị đánh đập, chích điện tàn nhẫn.

Trưa ngày 5-6, anh Được tiếp tục nhắn tin cho em gái hối thúc gia đình chuẩn bị tiền chuộc vì anh thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, anh Được lại nhắn tin yêu cầu gia đình đừng vay mượn tiền bạc để chuộc anh về nữa vì có khả năng bị nhóm người ở Campuchia lừa đảo, mất tiền và sau đó thì không liên lạc nữa.

Gia đình đã đến chính quyền, công an địa phương trình báo và ba ngày sau nhận được hung tin anh Được đã chọn cách treo cổ tự tử. Người nhắn tin cho gia đình tự xưng “bác sĩ người Việt tên là HK” ở Campuchia và gửi kèm chứng minh nhân dân của anh Được cùng một biên bản bàn giao thi thể của Văn phòng Cảnh sát kỹ thuật khoa học Campuchia. Tuy nhiên biên bản này có một số chi tiết đáng ngờ.

Biên bản bàn giao thi thể có nhiều chi tiết đáng ngờ.

Biên bản bàn giao thi thể có nhiều chi tiết đáng ngờ.

Theo biên bản này, anh Nguyễn Xuân Được là nhân viên Viện công nghệ Jin Chhay ở số 1, Sihanoukville, tỉnh Preah treo cổ tự sát ngày 8-6 và thi thể đang được lưu giữ tại chùa Stung Meanchey, Phnôm Pênh.

Theo chị Phúc, người tự xưng và “bác sĩ HK” cho rằng nếu gia đình muốn đưa thi thể anh Được về phải bỏ ra số tiền 132 triệu đồng còn nếu để lâu hơn thì số tiền còn tăng lên do thời gian lưu giữ, bảo quản.

Hiện nay gia đình bà Trương Thị Lai đã lập bàn thờ cho con trai ở nhà để cúng vọng. Bà Lai cho biết gia đình bà không vay mượn đủ tiền, không đủ điều kiện để sang Campuchia đưa thi thể con về và cầu mong Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ xác minh thông tin, giúp đỡ.

Theo hình ảnh “bác sĩ HK” gửi về cho gia đình nạn nhân, thi thể được cho là của anh Nguyễn Xuân Được quấn kín nylon và không có đặc điểm nào để nhận dạng.

Chiều 4-7, từ số điện thoại của “bác sĩ HK” mà gia đình cung cấp, chúng tôi đã nhắn tin liên lạc qua Zalo để trao đổi về cái chết của anh Nguyễn Xuân Được nhưng người này không trả lời.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm