Cà phê sáng: Làm ngược!

“Đánh giá một cách khách quan thì học sinh tốt nghiệp THPT của ta không đến nỗi quá tệ so với trình độ học sinh các nước khác nhưng người tốt nghiệp đại học của ta tương đối đuối so với người tốt nghiệp đại học nước ngoài. Đuối cả về kiến thức lẫn tác phong làm việc”.

- Tui cũng có đọc bài phỏng vấn đó. Giáo sư chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong công tác tổ chức, tuyển chọn giảng viên ở bậc đại học, chuyện thu nhập của giảng viên, chuyện tự chủ đại học...

- Ý GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh ở quy trình khoa học trong tuyển dụng giảng viên. Ông ví dụ phương thức mà các trường đại học Việt Nam xây dựng nhân sự là tạo nguồn tại chỗ: Chọn những sinh viên giỏi nhất để bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành cán bộ cho chính trường mình. Do vậy, nhiều ngành khoa học của chúng ta đang đi xuống. Tức là học trò không có điều kiện để giỏi hơn thầy. Học trò của học trò còn tệ hơn nữa. Trong khi đó trên thế giới hầu hết các đại học đều có chính sách không tuyển sinh viên do mình đào tạo.

- Nghề báo của tui cũng dzậy thôi. Một sinh viên học báo thiệt giỏi dù chưa làm báo ngày nào cũng được giữ lại trường để… dạy sinh viên khác làm báo…

- Cho nên tui thú vị nhất cái ý của GS Châu là “chúng ta làm ngược với thế giới”!

- Riêng cái này thì GS Ngô Bảo Châu sai bét!

- ?

- Phải nói vầy mới đúng nè: Cả thế giới họ đang làm ngược với Việt Nam! Nhiều cái thế giới làm ngược ta lắm, không riêng gì giáo dục đâu!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm