Cái ôm thật chặt trước giờ thi môn toán

(PLO)- Trước giờ thi môn toán, phụ huynh dành cho con cái ôm thật chặt, bạn bè dành cho nhau lời chúc sẽ làm bài thật tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cái ôm thật chặt trước giờ thi môn toán

Sáng nay, 7-6, hơn 96.000 thí sinh bước vào bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 thường tại TP.HCM.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, từ hơn 6 giờ, nhiều phụ huynh đã chở con đến điểm thi. Tại đây, giáo viên chủ nhiệm của Trường THCS Trần Quang Khải cũng tới sớm để điểm danh học trò trước khi bước vào phòng thi.

Học sinh xem lại bài tại điểm thi Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh xem lại bài tại điểm thi Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Môn toán thường là môn thi “khó nhằn” trong 3 môn nên hầu hết các em đều tranh thủ ôn bài trước khi thi.

Đánh giá về đề thi hai môn vừa qua, Đậu Gia Bảo, học sinh Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, năm nay đề thi văn và Anh dễ thở. Môn Anh em đạt được khoảng 7 điểm, trong khi đó môn văn tầm khoảng 6 điểm. “Em sợ đề môn toán sáng nay sẽ khó hơn” - Gia Bảo nói.

Bảo cho biết, đối với môn toán, em không chắc phần thực tế hình nên giờ đang dành thời gian xem lại. “Môn toán hôm nay, em phải làm được 7 điểm mới hy vọng đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12” - Gia Bảo bày tỏ.

Trong khi đó, Lê Phương Minh, bạn học cùng trường khá thoải mái trước khi môn thi sáng nay. “Trước khi chọn nguyện vọng cũng như trong quá trình ôn tập, mẹ em bảo con cứ đăng ký trường theo năng lực của mình và cố gắng hết sức. Nếu con không đậu được vào trường công lập, mẹ sẽ cho con học trường tư” - em nói và cho biết nên em cũng không quá áp lực.

Đề hôm qua khá vừa sức. Môn văn em được khoảng 6 điểm, môn Anh tầm 6 điểm. “Môn toán em yếu nhất. Tuy nhiên được ba mẹ động viên như vậy nên em cũng không quá căng thẳng. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn” - Lê Phương Minh chia sẻ.

Hai thí sinh chúc nhau thi tốt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hai thí sinh chúc nhau thi tốt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều thí sinh tại điểm thi này dành thời gian trao đổi những kiến thức môn toán. Bên cạnh đó, các em cũng không quên dành cho nhau những lời chúc, cái ôm, bắt tay trước khi thi toán.

Các thí sinh quyết tâm cùng nhau thi tốt môn cuối cùng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các thí sinh quyết tâm cùng nhau thi tốt môn cuối cùng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Là bảo vệ của Trường THCS Trần Quang Khải, anh Trần Ngọc Hiếu cho biết học trò ở đây ngoan lắm. "Vì thế tôi xem như con. Trước khi bước vào bài thi môn toán, tôi hy vọng các em học sinh của trường thi thật tốt" - anh Hiếu nói.

Anh Trần Ngọc Hiếu chúc học trò bình tĩnh làm bài thật tốt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Anh Trần Ngọc Hiếu chúc học trò bình tĩnh làm bài thật tốt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, nhiều phụ huynh chở con đến rất sớm. Hiểu được áp lực của kỳ thi cũng như những lo lắng của con, có phụ huynh đã dặn dò cũng như ôm con thật chặt, hy vọng con sẽ tự tin, làm bài thật tốt.

Phụ huynh dặn dò con trước khi vào thi. Ảnh: TRẦN MINH

Phụ huynh dặn dò con trước khi vào thi. Ảnh: TRẦN MINH

Nhiều phụ huynh sau khi chở con đến điểm thi, ngồi chờ ngay trước cổng trường. Tại điểm thi này, có thí sinh quên mang dụng cụ làm toán, phụ huynh lại tức tốc chạy mua gửi lại cho con. Hay có thí sinh trên đường đi bị rớt máy tính xe cán qua nên bị hư, họ cũng "vội vã" tìm mua.

Ôm con thật chặt. Ảnh: TRẦN MINH

Ôm con thật chặt. Ảnh: TRẦN MINH

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM nhiều người ví "căng thẳng hơn đại học" vì trong cuộc đua này sẽ có hơn 18.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập. Thấu hiểu điều đó nên dù mưa hay nắng, phụ huynh luôn đồng hành cùng con em trong những ngày quan trọng.

Và vội vã mang đồ khi con quên. Ảnh: TRẦN MINH

Và vội vã mang đồ khi con quên. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM ngay sau kết thúc kỳ thi sẽ bắt tay vào làm phách và chấm thi, dự kiến ngày 20-6 sẽ công bố điểm thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm