Câu chuyện chuyền… trứng

- Này, ông có bị thần kinh không vậy? Đang bình luận bóng đá sao lại có vụ trứng vô đây!

- Bà im lặng để tui xem tiếp và bình luận cho nghe!

- Trận đấu giữa đội nào với đội nào mà ông chăm chú dữ vậy? (Ngó lom lom vào màn hình tivi thấy đang tường thuật trực tiếp phiên họp Quốc hội). Ông đúng là thần kinh nặng rồi, chắc tui phải đưa ông xuống nhà thương Biên Hòa chữa trị quá!

- Bà im lặng! Vâng, quả trứng đã được chuyền đến cầu thủ… ý lộn, đến bộ trưởng Tài chính rồi. Chúng ta hãy chờ xem bộ trưởng sẽ xử lý pha… trứng này ra sao…

- (Mụ vợ lại ngó lom lom vào tivi và lắc đầu). Nắng nóng, thần kinh hết cả rồi!

- Bà có im không! Vâng, thưa quý vị, vậy là trọng tài… ý lộn, chủ tịch Quốc hội đã quyết định trách nhiệm xử lý quả trứng này thuộc về bộ trưởng Tài chính. Ồ dé!

- Tui lạy ông! Ông có thương thì ngồi im để vợ con làm ly đá chanh cho uống, ông mà nói kiểu này nữa hàng xóm nghe thấy họ điện thoại báo người ta đến đưa ông vào nhà thương điên thì khổ cả nút bây giờ.

- Phụ nữ như bà chỉ biết… đánh trứng để chiên! Là tui đang nói chuyện diễn ra ở Quốc hội. Đó là chuyện con gà phải cõng đến 14 loại phí, báo chí đã phản ánh sự bất hợp lý này nhưng không ai sửa. Rồi bây giờ đến chuyện “đếm trứng thu phí”, bộ trưởng Nông nghiệp bảo ông cũng đã thấy bất hợp lý. Đến khi bị chủ tịch Quốc hội chất vấn, bộ trưởng Nông nghiệp mới “đá quả trứng” sang bộ trưởng Tài chính vì đây là địa chỉ cuối cùng phải chịu trách nhiệm…

- À, ra thế!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm