Chỉ vì tin nhắn đùa, nhân viên chấm công bị lái xe đâm trọng thương

(PLO)- Chỉ vì một tin nhắn đùa, một lái xe phục vụ công trình cao tốc ở Đắk Lắk đã dùng kéo đâm nhân viên chấm công, gây tỉ lệ thương tích hơn 50%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Lê Đăng Sang (32 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) 13 năm tù về tội giết người.

nhân viên chấm công.jpg
Bị cáo Sang tại tòa. Ảnh: T.M

Bản án sơ thẩm xác định: Sang lái xe tải vận chuyển đất, đá tại công trình cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh, đoạn qua xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 17 giờ 20 ngày 31-10-2024, Sang nhắn tin qua Zalo, hỏi anh Lê Văn Duyên (33 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) là nhân viên chấm công xem mình đã vận chuyển được bao nhiêu chuyến trong ngày.

Thực tế, Sang vận chuyển được 4 chuyến trong ngày nhưng anh Duyên nhắn đùa Sang chỉ vận chuyển được 3 chuyến nên hai người cãi nhau.

Đến khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, Sang lái xe về công trình và tiếp tục cãi nhau với anh Duyên. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai người lao vào xô xát.

Trong quá trình đó, Sang rút kéo trong túi quần đâm nhiều nhát trúng vào vùng vai, đầu, bụng và cánh tay anh Duyên.

Bị đâm nhiều nhát, anh Duyên khuyên Sang bình tĩnh để hai bên nói chuyện thì Sang dừng lại.

Sau đó, anh Duyên được đưa đi cấp cứu, bị thương tích 54%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm