Chói sáng vì dư luận đàm tiếu

- Thôi nha! Đừng mượn thơ thi sĩ để thô thiển bao biện cho máu làm giàu thần tốc. Nhớ bốn năm trước bảnh bao xách xe ra phố, sau trận tứ kết về với bộ dạng thảm hại đến dép cũng văng một chiếc không?

- Tui phê bình tật xấu luôn nghi chồng cá độ của bà, vì vụ ấy chừa lâu rồi. Tui ngâm thơ là để than thở chuyện ở Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa.

- À, nơi ấy lại lùm xùm câu chuyện bổ nhiệm chớ gì? Nghe đâu ông giám đốc sở này trước khi về hưu đã ký “tháo khoán” nâng một loạt vị trí.

- Đúng và tỉnh vừa có yêu cầu thu hồi bốn cái quyết định bổ nhiệm ngon mà ông này “lạm ký” vì không đảm bảo tiêu chuẩn…

- Hừ! Làm lãnh đạo cho đã, tới lúc sắp “hạ cánh” còn tham sân si có lẽ vì lý do abc gì đó… Mà ông nói “huy hoàng” ở chỗ nào?

- Ơ hay, chói sáng trên mặt bằng đàm tiếu của dư luận còn gì? Chỉ khổ cả tập thể và các công chức liên quan phải kiểm điểm, gắng kéo uy tín của tổ chức từ vùng tối như mực lên…

- Cái vụ “hốt gơ, hốt ghế” còn chưa nguội lại thêm vụ này nữa, thiệt là…

- Chắc gì các địa phương khác không có điều tương tự, chỉ là chưa “cháy nhà” thôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm