Chủ trọ tặng tiền người khó khăn: 'Làm từ thiện cũng phải đúng luật!'

Ông Lê Tuấn Giảng (78 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) và con gái đã tặng tiền cho bà con trong khu phố 6 (phường Tân Tạo) vào ngày 12-12 vừa qua.

Trao đổi với PLOvề việc này, ông Giảng cho biết dựa theo danh sách của các tổ trưởng đưa về, gia đình ông Giảng chọn 400 hộ dân khó khăn nhất để tặng tiền. Mỗi hộ được tặng 300.000 đồng, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Tổng số tiền gia đình ông Giảng tặng bà con khu phố 6 là 120 triệu đồng. Việc phát tiền diễn ra tại nhà trọ của ông ở hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Ông Giảng tặng tiền cho người dân gặp khó khăn trong khu phố. Ảnh: NVCC

Ông Giảng chia sẻ: “Hầu hết, mọi người đã đi làm lại nhưng cũng có người vừa làm vừa phải trả nợ. Tôi thấy họ khổ quá nên đề nghị con gái hỗ trợ họ chút đỉnh. Tôi quyết định tặng tiền, bởi nhu cầu mỗi người khác nhau, có tiền họ muốn dùng vào việc gì thì dùng”.

Ông Giảng kể ngày 12-12 vừa qua, con gái, cháu ngoại… đến phụ ông trao tiền cho bà con. Tất cả phải diễn ra thật nhanh để tránh tụ tập đông người. Cả quá trình phát tiền cho 400 người chỉ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ. 

Nhiều người nhận tiền xong còn ráng nán lại cảm ơn ông Giảng và con gái. Thế nhưng, ông Giảng chân tình nói: “Bà con nhận tiền xong cứ về đi, khỏi cảm ơn, đứng đây lâu không tốt vì sợ vô tình lây lan dịch bệnh”.

Mỗi lần nhắc đến người nghèo, ông Giảng đều xúc động, rơi nước mắt. Ảnh: NGỌC LÀI

Trong số người nhận tiền của ông Giảng có người ông biết mặt, có người ông mới gặp lần đầu. Dù vậy, với ai, ông cũng trao tặng một cách trân trọng, còn động viên họ cố gắng vươn lên.

Anh T., một người vừa nhận được tiền từ ông Giảng trao, chia sẻ: "Nhận được tiền chú trao, tôi cảm động lắm. Mấy tháng dịch bệnh thất nghiệp ở nhà, được chú miễn tiền trọ nhưng còn nhiều thứ khác phải chi tiêu nên tôi cũng bị mắc kẹt, nợ một số nơi. Tôi mới vừa tìm được việc làm, đang vui thì lại được chú trao tiền động viên nên càng thấy ấm lòng". 

Để việc phát tặng tiền diễn ra suôn sẻ và ý nghĩa trọn vẹn, ông Giảng đã xin phép công an địa phương.

Ông Giảng nói: “Sống và làm việc phải tuân thủ pháp luật. Dù là tiền của gia đình chứ không có vận động xin ai, nhưng đâu phải mình có tiền thì muốn làm từ thiện thế nào là làm đâu. Cứ báo với chính quyền cho yên tâm”.

Đây không phải là lần đầu ông Giảng phát tiền cho bà con đang thuê trọ tại dãy trọ của gia đình. Ảnh cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu ông Giảng phát tiền, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Trước đó, ngày 8-10, ông Giảng đã tặng tổng cộng khoảng 16 triệu đồng cho người thuê trọ.

Lần đó, mỗi người được ông tặng 200.000 đồng, F0 mới về thì ông tặng gấp đôi. Tặng hết 15 phòng của khu trọ, ông chia số tiền còn lại cho các chủ trọ khác tặng cho người thuê.

Ngoài ra, ông còn miễn giảm tiền trọ liên tiếp nhiều tháng liền. Việc làm của ông giúp người thuê an tâm ở lại TP làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm