Cô gái sát hại bố mẹ rồi giấu xác trong nhà bị kết án chung thân

(PLO)- Sau khi sát hại bố mẹ và giấu xác của họ trong nhà, Virginia McCullough đã tiêu hết số tiền trong thẻ tín dụng và tiền lương hưu của ông bà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Một cô gái Anh bị kết án chung thân sau khi sát hại bố mẹ ruột và giữ xác của họ trong nhà trong suốt 4 năm, tạp chí People đưa tin hôm 12-10.

Tháng 9-2023, cảnh sát Essex đã mở cuộc điều tra sau khi một bác sĩ trình báo hai vợ chồng bà Lois (70 tuổi) và ông John McCullough (71 tuổi) đã nhiều năm không đi tái khám theo hẹn và không mua thêm thuốc theo đơn.

Cảnh sát Essex đã tới nhà của hai vợ chồng ông John ở làng Great Baddow và lấy lời khai của Virginia McCullough, con gái hai vợ chồng.

Essex, Anh_Con gái giết bố mẹ, giấu xác vì tiền.jpg
Virginia McCullogh (trái) - đối tượng đã sát hại bố mẹ là ông John và bà Lois (phải) và giấu xác của họ trong nhà suốt 4 năm. Ảnh: PEOPLE/Essex Police Department

Cô này nói với cảnh sát rằng bố mẹ cô đang đi du lịch. Tuy nhiên, ngay khi được yêu cầu khám xét nhà, Virginia đã khai thật với cảnh sát rằng cô đã sát hại bố mẹ và giấu xác của họ ở trong nhà.

Đoạn video của cảnh sát cho thấy Virginia đã chỉ cho cảnh sát chính xác vị trí chứa thi thể của bố và mẹ mình. Theo đó, thi thể ông John được đặt trong một “lăng mộ tự chế”, trong khi thi thể bà Lois nằm trong một túi ngủ bên trong tủ quần áo.

Virginia khai nhận đã sát hại bố mẹ mình vào mùa hè năm 2019 bằng cách đã cho bố mẹ uống thuốc quá liều...

Theo cảnh sát, động cơ gây án của Virginia là tiền. Cô này sử dụng thẻ tín dụng mang tên ông John và bà Lois, cũng như tiêu hết tiền lương hưu của bố mẹ mình sau khi sát hại họ.

Thanh tra Rob Kirby của hạt Essex gọi Virginia là “kẻ thao túng thông minh” khi đã “nói dối về hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình” trong nhiều năm.

Ngày 11-10, Virginia đã bị kết án tù chung thân. Cô này phải ngồi tù ít nhất 36 năm trước khi có thể được xem xét giảm án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm