Con trai bị chém thương tật 91%, người cha đi cầu cứu công an

(PLO)- Đang di chuyển trên đường ở KDC Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, nam thanh niên bị người lạ mặt từ phía sau đuổi tới dùng hung khí chém trúng đầu làm vỡ nón bảo hiểm, trọng thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra Công an TP.HCM vừa chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Việt (53 tuổi, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân thụ lý theo thẩm quyền.

Đang đi trên đường thì bị chém từ phía sau

Theo gia đình, vụ việc xảy ra từ tháng 9-2022 nhưng kẻ thủ ác chưa bị xử lý.

Ông Việt cho hay: Con trai mình là NĐN (25 tuổi) bị chém khi đang di chuyển trên đường, thuộc địa bàn quận Bình Tân. Vụ việc xảy ra vào ngày 26-9-2022 và gia đình đã gửi đơn nhiều nơi, mong công an truy bắt hung thủ gây án.

Ông Việt (bên trái) hiện đang chăm sóc cho con trai là anh N tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Ảnh: NT

Ông Việt (bên trái) hiện đang chăm sóc cho con trai là anh N tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Ảnh: NT

Theo đó, hôm xảy ra vụ việc anh N đang làm việc tại một chung cư trên địa bàn quận 12 thì có một người bạn gọi điện rủ đi ăn uống.

Anh N chạy xe máy đến một quán ở KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B thì có một nhóm năm người đã ngồi ăn nhậu từ trước. “Một trong những người này đã trêu chọc vợ của chủ quán nên nảy sinh mâu thuẫn. Tôi đến sau, ngồi một lúc thì chủ quán về và có bốn người nữa xuất hiện. Chủ quán và bốn người này tới bàn chúng tôi chửi bới, xô xát với những người đang nhậu”- anh N kể.

Giấy ra viện được gia đình giữ lại. Ảnh: NT

Giấy ra viện được gia đình giữ lại. Ảnh: NT

Anh N can ngăn, tính tiền rồi ra về. Khi anh đang chạy xe đến giao lộ giữa đường số 3 và số 8 (KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B) thì bị một người từ phía sau dùng mã tấu chém trúng đầu.

“Cú chém mạnh khiến nón bảo hiểm của tôi bị vỡ, tôi bị thương nặng, nằm gục trên đường và được người dân đưa vào Bệnh viện Bình Tân cấp cứu” – anh N nhớ lại.

Bị thương tích 91%

Ông Việt cho biết, N học xong thì đi làm để nuôi em ăn học đại học. Vợ ông đi giúp việc còn ông ở Quảng Ngãi làm nông. Khi hay tin con bị thương, ông vào chăm sóc con.

Sau khi bị chém, N được chuyển liên tiếp từ Bệnh viện Bình Tân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp với nhiều ca phẫu thuật mở hộp sọ, vá sọ bằng titanium...

“Tôi phải từ quê vào TP.HCM để lo cho con. Vợ cũng phải nghỉ làm, em nó thì có nguy cơ phải nghỉ học vì N là lao động chính trong nhà. Hiện các chi phí điều trị đã hơn nửa tỉ đồng”- ông Việt nói.

Ông Việt cho biết con trai từ khỏe mạnh, vui vẻ hiện đã liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Ảnh: NT

Ông Việt cho biết con trai từ khỏe mạnh, vui vẻ hiện đã liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Ảnh: NT

Hiện tại, N vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở quận 8 với tình trạng liệt nửa người bên trái. Hằng ngày, ông Việt dành toàn thời gian lo cho con, vợ ông phải đi bán vé số để gánh vác tiền viện phí.

“Hiện tại, hung thủ chém con tôi vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến gia đình rất bức xúc” – ông Việt nói.

Ông Việt cho biết hiện chi phí điều trị đã lên quá cao, gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo cho con trai. Ảnh: NT

Ông Việt cho biết hiện chi phí điều trị đã lên quá cao, gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo cho con trai. Ảnh: NT

Kết quả giám định thương tích kết luận N bị “chấn thương vùng đỉnh phải gây rách da, vỡ lún xương đỉnh kèm đường nứt lan xuống xương thái dương phải và xương chẩm, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh phải, rách màng cứng, xuất huyết dưới nhện và dập não xuất huyết thái dương – đỉnh phải đã được điều trị phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, não dập, khâu màng cứng, đặt dẫn lưu, khâu da…”, tỉ lệ thương tật là 91%.

Công an cũng kết luận chấn thương trên do vật tày tác động trực tiếp gây ra, nguy hiểm đến tính mạng đương sự.

Theo Công an quận Bình Tân, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích vào ngày 11-2-2023, lấy lời khai phục vụ điều tra, truy xét.

Công an đã xác định được nghi can trong vụ việc và đang truy tìm người này để phục vụ xử lý.

“Con trai tôi từ khỏe mạnh giờ liệt nửa người, gần như tàn phế. Nhiều lúc thần kinh của cháu cũng không còn ổn định. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý đúng người, đúng tội để lấy lại công bằng cho gia đình tôi” – ông Việt nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm