‘Công tắc’ của dân

- Ủa, chuyện chi hào hứng mà chế nhạc rồi ôm đàn gảy tưng tưng giữa trưa nắng vậy?

- Ha ha, ở thị xã Phước Long của Bình Phước vừa khai trương hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân kìa. Ông cán bộ nào hách dịch, nhũng nhiễu thì người dân chỉ cần tới chiếc máy đặt ở trụ sở, bấm vào nút “không hài lòng” là khiếp vía vì khó thoát xử lý.

- Ờ ha, câu chuyện đo lòng dân mỗi khi tới “cửa quan” đã được nhiều nơi trong cả nước thực hiện tương tự. Thêm một địa phương nữa áp dụng là thêm tín hiệu vui.

- Đúng! Nhanh gọn, khách quan... Cách phục vụ và giám sát việc phục vụ dân của cán bộ thế này khá hay. Chính quyền sẽ nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng là chính quyền gần gũi, thân thiện, hiệu quả.

- Ồ, nếu việc này mà áp dụng sớm trong giải quyết các điểm ùn tắc giao thông ở TP.HCM thì hay quá.

- Bà đang nói tới bảy điểm mà trong năm qua không có chút chuyển biến gì hả? CSGT TP khẳng định cải thiện tình hình này trong tháng 4 tới đó.

- Lỡ tới tháng 5 vẫn giậm chân tại chỗ?

- Đã hạ quyết tâm là phải được chớ! Còn nếu không được, tui là dân, tui đề xuất một “công tắc” tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm