Đau lòng nhốt con tâm thần

Một bạn đọc ở huyện Long Thành, Đồng Nai gọi điện thoại đến Pháp Luật TP.HCMthông tin: “Tại ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) có một người đàn ông trần truồng bị nhốt trong phòng biệt lập u ám trông rất tội nghiệp”. PV đã đến địa chỉ này để tìm hiểu sự việc.

Người đàn ông trên tên là Nguyễn Văn Út, 42 tuổi. Mẹ anh là bà Phan Thị Chư kể: Út là con út của bà, lâu nay ở chung với bà. Anh Út có vợ và một con gái 23 tuổi (đã đi lấy chồng). Năm 18 tuổi, anh Út thường có triệu chứng đau đầu. Đến năm 19 tuổi, anh mắc bệnh tâm thần ngày càng nặng hơn. Gia đình đã đưa anh đến BV Tâm thần Đồng Nai điều trị nhưng bệnh tình của anh không hề thuyên giảm.

Đau lòng nhốt con tâm thần ảnh 1

Mỗi lần nhớ đến con, người thân của anh chỉ biết đứng ngoài cửa trông vào.Ảnh: TN

Theo lời bà Chư, mỗi lần lên cơn, anh Út không phân biệt đúng sai, rất hung hăng và nhìn thấy ai cũng đánh. Anh đã dùng cây sắt đánh mẹ gãy tay; ném chén vỡ găm vào chân người chị; cầm dao chém anh trai, cầm cây đuổi đánh người hàng xóm… Để tránh hậu quả, gia đình đã xây phòng ở sau nhà (khoảng 12 m2) để nhốt anh Út khoảng năm năm nay.

Khi PV đến, nghe có tiếng người, anh Út trần truồng ngồi dậy la hét, đạp chân vào tường, sau đó anh kẹp hai tay làm súng miệng cứ hét phằng, phằng, phằng… rồi chạy khắp căn phòng nhếch nhác, hôi tanh, xung quanh cây cối và nước đọng đầy ruồi, muỗi. Bà Chư giải thích: Bao nhiêu áo quần đưa vào đều bị Út xé chứ không chịu mặc. Nhiều lúc Út dùng vải xé tự trói chân, tay vào cửa; khi Út chịu cho vợ mở ra thì tay, chân đã bầm tím...

Hằng ngày, qua cửa sổ bà Chư mang đồ ăn, thức uống cho anh. Người chị nhà ở gần bên cũng đứng ở ngoài xịt nước vào để tắm rửa cho anh. Riêng vợ anh đang bị bệnh thận nặng và ở nhà mẹ ruột, thỉnh thoảng cuối tuần về thăm chồng. Chị thường đứng ngoài cửa sắt rồi gọi chồng đến nói chuyện, cắt tóc, cạo râu cho anh.

Tuổi già nay ốm mai đau, con cái có gia đình riêng nhưng cũng không giàu có gì. Vậy nên bà Chư và anh Út chủ yếu sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người làm từ thiện. “Hôm nào tôi ốm thì con gái đi thay và một năm người ta cũng cho được khoảng 17 phần quà, cố gắng tằn tiện tiêu dùng cho đủ trong năm” - bà Chư cho biết.

Hằng tháng, ngoài 240.000 đồng mà anh Út được hưởng theo chế độ, xã còn vận động những mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh 500.000 đồng. Xã cũng gửi cho gia đình phần quà và 300.000 đồng vào dịp tết Nguyên đán.

Bà VÕ THỊ HOA, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch)

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm