Đến mùa dã quỳ, đến mùa ta hẹn nhau

Mặc dù không đông như những năm trước nhưng đồi hoa dã quỳ vẫn có riêng cho mình những du khách nhất định

 

Ngắm nhìn sắc vàng quyến rũ của đồi hoa dã quỳ từ trên cao

Trót yêu dã quỳ nên chẳng ngại đường xa

Cứ độ tiết trời cuối năm, dã quỳ lại đua nhau nở rộ khắp ngõ ngách núi rừng khu vực Tây Nguyên, loài hoa này thật biết cách chiều lòng những ai đã trót “yêu” nó với màu vàng đặc trưng không pha lẫn. Dã quỳ còn có tên gọi khác là hoa cúc dại, “toả sáng” nhất là vào khoảng đầu tháng 11 hàng năm, cũng là lúc mà nhiều khách du lịch muốn xúng xính áo quần để đi check-in nhất.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mùa rực rỡ của dã quỳ

Một trong những địa điểm được nhiều người biết đến và cũng được xem là nơi đẹp nhất của loài hoa này đó là ngọn đồi ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 25km về phía nam). Đường đến ngọn đồi đầy hoa này cũng không khó đi, chỉ cần theo hướng dẫn trên bản đồ thì xe máy hay xe ô tô đều có thể đến ngay chân đồi. Ở đây, bạn vô tư chọn cho mình những góc ảnh ưng ý nhất.

Đồi hoa dã quỳ tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương

Năm nay vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách ghé thăm không đông như mọi năm nhưng vẫn đủ để những dãy hoa bạt ngàn nơi đây không có cảm giác bị “bỏ rơi”.

Ngắm nhìn sắc vàng quyến rũ của đồi hoa dã quỳ từ trên cao

Anh Nguyễn Hải Dương (28 tuổi), một phượt thủ có thâm niên từ TP.HCM lên Đà Lạt cho biết, bản thân anh là người cuồng chân, thích đi đây đi đó và tính chất công việc có thể làm từ xa được nên quyết định lên Lâm Đồng sau dịch.

“Tôi là một người mê núi, mê rừng, mê những cảnh vật thiên nhiên nơi đây và đặc biệt là mùa hoa dã quỳ mỗi năm. Mặc dù biết tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nhưng tôi tuân thủ nghiêm những quy định của Nhà nước và đáp ứng đủ các điều kiện để được ngắm loài hoa này sau mấy tháng "chôn chân" ở nhà. Đến được Đà Lạt và sau đó đi ngắm dã quỳ vào mùa này thì không còn gì bằng”, anh Dương bộc bạch thêm.

Anh Nguyễn Hải Dương (TP.HCM) hào hứng săn ảnh dã quỳ

Không chỉ các bạn trẻ mà còn những người trung niên cũng mê dã quỳ

Loài hoa biểu trưng cho tình yêu, sự chung thuỷ

Từ lâu, dã quỳ còn được biết đến là loài hoa biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, cùng nhau nhìn về một hướng và chẳng bao giờ rời xa nhau. Vì thế nơi đây không chỉ thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh đăng facebook mà còn là nơi nhiều cặp đôi lựa chọn để đưa những bức ảnh lung linh nhất vào bộ sưu tập ảnh cưới trọng đại của đời mình.
“Tôi và chồng sắp cưới cũng đã lên kế hoạch từ lâu, ấp ủ và háo hức lắm. Biết là rừng thông, đồi cỏ hồng ở Đà Lạt rất đẹp nhưng chúng tôi muốn bộ ảnh của mình lạ hơn, màu sắc hơn nên quyết định chịu khó thêm tí xíu để đến đồi dã quỳ này. Chỉ đợi đến hôm nay là bọn tôi có mặt tại đây, cùng với những dãy hoa dã quỳ tạo nên bộ ảnh cưới đáng nhớ nhất của mình”, chị Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi, Bình Định) hào hứng chia sẻ.

Các bạn trẻ ai cũng lựa chọn cho riêng mình những góc ảnh lung linh nhất

Ngoài ra, những đoá dã quỳ dung dị, không cao sang nhưng lại mang ý nghĩa tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, không bao giờ bị khuất phục trước những sóng gió, khó khăn.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt tình yêu, dã quỳ còn biểu trưng cho niềm kiêu hãnh

Mặc dù hoa đẹp và cuốn hút như thế, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và mọi người thì bạn cần tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày, xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ y tế khi đi du lịch nhé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm