Điều tra chủ tiệm vàng vỡ nợ 200 tỉ đồng

Việc vỡ nợ này xuất phát từ chuyện có người mua 100.000 USD và đã giao hơn 2 tỉ đồng nhưng tiệm vàng không giao ngoại tệ theo cam kết. Bực tức khách hàng đã lớn tiếng và vợ chồng bà Đinh Thị Loan (chủ tiệm vàng Ý Loan) tuyên bố vỡ nợ.

Hầu hết chủ nợ là tiểu thương chợ Thái Bình và Hòa Bình (TP Biên Hòa) và là chỗ quen biết với vợ chồng bà Loan. Khoảng đầu năm 2012, chủ tiệm vàng Ý Loan vay tiền của nhiều người với lãi suất 3%/tháng. Lúc đầu bà Loan viết giấy nợ, trả tiền gốc và lãi đúng hẹn nên mọi người an tâm. Chính vì hưởng tiền lời cao nên nhiều người rỉ tai nhau cho chủ tiệm vàng Ý Loan vay để kiếm lời. Nhiều người đã huy động tiền của gia đình và người thân để cho chủ tiệm vàng Ý Loan vay. Từ tâm lý hám lợi của người cho vay, bà Loan gặp ai cũng đặt vấn đề vay tiền trả lãi cao. Ngoài những khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người thấy có tiền lời cao đã cầm cố tài sản để lấy tiền cho chủ tiệm vàng vay. Thậm chí một số người làm ăn nhỏ, lao động nghèo đã lấy số tiền ky cóp dành dụm hoặc đi vay chỗ lãi suất thấp để cho bà Loan vay lại nhằm hưởng chênh lệch.

Điều tra chủ tiệm vàng vỡ nợ 200 tỉ đồng ảnh 1

Điều tra chủ tiệm vàng vỡ nợ 200 tỉ đồng ảnh 2

Một nạn nhân với giấy biên nhận nợ của chủ tiệm vàng Ý Loan. Ảnh: VN

Bà NTL (ngụ phường Tân Hòa) cho tiệm vàng Ý Loan vay hơn 12 tỉ đồng với lãi suất 2,4%/tháng. Thấy chủ tiệm vàng sòng phẳng trong thời gian đầu nên bà L. tin tưởng cho mượn mỗi lúc nhiều hơn. Đến tháng 8-2013, chủ tiệm vàng Ý Loan bắt đầu khất nợ nhưng vẫn vay tiền tiếp và trả với lãi suất lên đến 4%.

“Thời điểm này tôi đến đòi nợ thì bà Loan nói cho khất vài bữa sẽ trả hết cả gốc và lãi. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì nên tiếp tục cho vay lên đến 12 tỉ đồng. Đến khi họ tuyên bố vỡ nợ thì mới biết gia đình có năm chị em đều cho chủ tiệm vàng Ý Loan mượn số tiền lên đến gần 20 tỉ đồng. Bây giờ gia đình tôi phải bán nhà để trả nợ, còn chủ tiệm vàng Ý Loan mượn chị em tôi gần 20 tỉ đồng chưa trả một đồng lãi nào” - bà L. bức xúc.

Tối 19-12, tiếp xúc với phóng viên, các chủ nợ cho biết sau khi ban đại diện chủ nợ thanh lý hết số vàng còn trong tiệm vàng Ý Loan bán được 4,9 tỉ đồng. Sau đó họ dùng 4 tỉ đồng để giải chấp giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng...

 “Chúng tôi là chủ nợ mà giống như kẻ đi xin, vợ chồng bà Loan tuyên bố sẽ chẳng bao giờ phải đi tù nên không sợ và thách thức ai có giỏi cứ đi kiện. Căn nhà cũng là tiệm vàng giá trị trên chục tỉ đồng nhưng vợ chồng bà Loan không chịu bán để trả nợ. Uất nghẹn, chúng tôi làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của chủ tiệm vàng Ý Loan để cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra làm rõ. Đến nay vợ chồng chủ tiệm vàng Ý Loan vẫn ung dung, thậm chí cả nhà còn có ý định bỏ trốn qua Mỹ nhưng xin visa không được” - một nạn nhân bức xúc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tiệm vàng Ý Loan đã thừa nhận vỡ nợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra. Bước đầu cơ quan công an đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo và đã mời chủ tiệm vàng Ý Loan đến làm việc. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng cho rằng mình không “xù” nợ mà đang tìm cách kiếm tiền để trả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm