Liên tục trong nhiều mùa giải gần đây Arsenal đều gặp phải những ca chấn thương nghiêm trọng.
HLV Wenger đã nhiều lần đăng đàn chỉ trích những đội bóng có lối chơi "chém đinh chặt sắt" ở Ngoại hạng Anh. Mới đây ông còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có biện pháp nghiêm khắc để bảo vệ các cầu thủ vốn chơi kỹ thuật của Arsenal.
Trong những nhận xét của Wenger ít nhiều động chạm đến Blackburn và Bolton, những đội bóng nổi tiếng chơi xấu mà Arsenal vừa gặp ở Ngoại hạng Anh giai đoạn đầu mùa.

Chấn thương là một phần nguyên nhân dẫn đến cảnh trắng tay của Arsenal vài năm qua, vì vậy HLV Wenger luôn rất lo ngại.
"Wenger thường được giới truyền thông hậu thuẫn và bây giờ ông ta còn tìm cách tác động lên các quan chức Liên đoàn để đảm bảo rằng không một ai dám động chạm đến cầu thủ Arsenal", HLV Allardyce của Blackburn bực tức nhận xét.
"Wenger rất khôn ngoan, nhất là trong khoản gây ảnh hưởng lên trọng tài, các nhà tổ chức cũng như tất cả những ai hoạt động trong môn thể thao này. Ông ta cần nhận thức rằng đối thủ nào chúng tôi cũng chơi như vậy chứ không riêng gì Arsenal".
"Bằng chỉ trích cho rằng các đội bóng đang tìm cách gây chấn thương cho học trò của mình, tôi cho rằng thực ra Wenger đang muốn thông qua giới truyền thông để gây ảnh hưởng lên các trọng tài".
Trong khi đó, HLV Coyle dẫn chứng cụ thể để chê trách Wenger. Trong trận thắng 4-1 của Arsenal tuần trước, Abou Diaby bị Paul Robinson của Bolton phạm lỗi nghiêm trọng và chỉ may mắn mới giúp anh tránh khỏi một chấn thương nặng.
"Sau trận đấu tôi đã nhắn tin xin lỗi Wenger về sự việc đó, và ông ấy đáp lại một cách lịch thiệp rằng Bolton đã chơi rất hay", Coyle kể lại. "Vậy mà chỉ vài ngày sau Wenger lại lên báo chỉ trích chúng tôi, cho rằng Robinson đáng ra phải bị đuổi. Tôi sẽ rất thông cảm cho Wenger nếu ông ấy trực tiếp nói với tôi những điều đó sau trận đấu".
"Hơn nữa, không phải Arsenal lúc nào cũng là nạn nhân. Mọi người hẳn còn nhớ mùa trước trung vệ của họ khi đó William Gallas (giờ đã sang Tottenham) từng phạm lỗi nặng thế nào lên Mark Davies của chúng tôi".
Theo Hà Uyên (VNE)