Đưa nghệ sĩ cha chú vô… bồn cầu (!)

Cô ta nói xong, ban đầu dứt khoát “ai cũng có quyền suy nghĩ”, đến lúc báo chí, cộng đồng phản ứng thì mới khóc lóc, xin lỗi.

Các trai xinh, gái đẹp ngày nay sướng ghê, chỉ cần có nhan sắc hay nói nhiều câu sốc óc hoặc gây cười thì sẽ được các nhà sản xuất, nhà đài, đạo diễn chú ý, mời tham gia các chương trình này nọ. Chủ yếu câu view mà!

Cô ca sĩ kia đã xin lỗi thì có lẽ sẽ không bao giờ dám lặp lại sai lầm. Nhưng cũng không có gì đảm bảo ngoài ca khó đỡ này ra, những cô cậu khác sẽ không có những hành xử vô phép hoặc nhảm nhí.

Trong khi đó, game show trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống” đến mức nhiều đứa đang tuổi trẻ trâu đã ao ước đi học hát, tập kịch, học làm MC để vài năm nữa được lên tivi. Vậy nên các bậc phụ huynh cứ cho con học văn hóa, học phép tắc trước cho nhuần nhuyễn cái đã. Bạ đâu nói bậy đó, cứ nghĩ thọc lét người ta được là ngon lắm rồi thì e có ngày vuốt mặt không kịp.

Sách vở đã nói “Con người là động vật có văn hóa”. Con người hơn loài vật bởi vì có văn hóa, các quý vị làm chương trình lẫn tham gia chương trình xin nhớ giùm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm