Giám đốc phía nhà thầu tố bị chủ đầu tư đánh bị thương tại công trình

(PLO)- Giám đốc phía nhà thầu trong lúc đến công trình mình đã từng thi công để gặp chủ đầu tư để đòi nợ thì xảy ra xô xát, bị Chủ tịch HĐQT đơn vị chủ đầu tư đánh nhập viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc đánh người xảy ra tại công trình thi công chợ Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Đi đòi tiền thi công bị đánh

Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Cườm (40 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh, là đơn vị từng thi công công trình chợ Lăng Cô. Chủ đầu tư công trình là Hợp tác xã đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô.

Ông Cườm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Cườm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HẢI HIẾU

Khoảng một năm trước, do chủ đầu tư chưa thanh toán tiền theo tiến độ nên ông Cườm cho dừng thi công. Máy móc, thiết bị vẫn còn để tại công trình và vẫn cắt cử người của công ty trông coi. Theo ông Cườm, số tiền chủ đầu tư nợ là hơn 9 tỉ đồng.

Chiều 9-5, biết ông Nguyễn Huy Hải, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô có mặt tại công trình nên ông Cườm cùng ông Nguyễn Hữu Vinh (50 tuổi, lái xe cho công ty ông Cườm) đi từ Đà Nẵng ra công trình để nói chuyện về việc trả tiền.

Khi ông Cườm và ông Vinh đang vào công trình thì bị ông Hải cùng nhiều người khác lao vào hành hung. Ông Hải cùng nhóm người khoảng bảy người lao vào tấn công bằng gậy kim loại, mũ bảo hiểm vào ông Cườm, ông Vinh. Ông Cườm vùng chạy được ra ngoài, còn ông Vinh thì bị cả nhóm kia nhốt tại phòng bảo vệ và bị đánh tiếp.

“Cườm nó chạy ra được chứ tôi bị bắt nhốt và đánh liên tục. Tôi nghe có người nói đi tìm dây trói tôi lại để đánh. Nhưng may mắn là công an tới kịp thời giải cứu, nếu không thì không biết tôi sẽ bị trói và bị đánh như thế nào nữa”, ông Vinh nói.

Ông Cườm bỏ chạy sau khi bị đánh. Ảnh: Cắt từ clip

Ông Cườm bỏ chạy sau khi bị đánh. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, ông Vinh và ông Cườm được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Cả hai người đều bị choáng và chấn thương nhiều chỗ nhất là vùng mặt và vùng đầu.

Nhà thầu không còn trách nhiệm nên không được vào dự án

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Huy Hải, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô cho biết, Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh đã đơn phương hủy ngang hợp đồng từ ngày 14-9-2022. Do vậy, tính đến nay đã hết trách nhiệm tại dự án. Tuy không còn thi công nữa nhưng vẫn cố tình cho người ở lại dự án, liên tục quấy rối và đe doạ các nhân công của nhà thầu mới.

Thực tế, chiều cùng ngày, ông Hải là đại diện chủ đầu tư đi vào dự án để kiểm tra tình hình thi công. Khi ông Hải vào đến cổng có nhìn thấy một số người lạ mặt và ông Cườm ở trong dự án.

“Việc ông Cườm tự ý dẫn một số người lạ mặt vào công trường khi chưa được sự đồng ý của Ban quản lý Dự án là hành vi sai trái, không tuân thủ các quy định tại công trường xây dựng”, ông Hải nói.

Theo ông Hải thì khi ông này hỏi tại sao lại ông Cườm và những người kia vào dự án thì ngay tức thì ông Cườm và một người khác xông vào đánh và bóp cổ ông. Ông Hải đã hô hoán bảo vệ ra làm nhiệm vụ theo đúng quy định của Hợp tác xã. Vì vậy đã xảy ra sự việc xô xát tại dự án.

Dự án chợ Lăng Cô đang thi công dang dở. Ảnh: HẢI HIẾU

Dự án chợ Lăng Cô đang thi công dang dở. Ảnh: HẢI HIẾU

Còn theo ông Cườm, đơn vị này thi công công trình, máy móc vẫn còn bên trong nên phải cho người vào công trình để bảo vệ. Ông Cườm còn có bắt những camera bên trong công trình và cung cấp video về vụ xô xát.

Dự án chợ truyền thống Lăng Cô được Ban Quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên- Huế chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15-11-2019.

Dự án này thực hiện trên diện tích đất gần 15.000 m2, tổng vốn đầu tư 215 tỉ đồng. Dự án được thi công vào tháng 1-2021, dự kiến đưa vào hoạt động vào quý 4 năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn dang dở.

Hiện công an đang làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm