Giới lưu manh lại nổi sóng

Giới lưu manh sau thời gian khá im lìm thì nay bỗng xôn xao bởi một bí kíp hành nghề vừa xuất hiện.

Số là đoàn tàu triệu đô tuyến Cát Linh - Hà Đông được đặt tại nơi trông giữ khá nghiêm ngặt bất ngờ bị cao thủ xâm nhập. Cao thủ này bằng cách nào đó đã đưa các ý tưởng mang hơi hướng danh họa Picasso ịn lên chiếc áo mới của tàu một cách quy mô.

Những hình vẽ được phối màu một cách khá công phu ấy có lẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ và thời gian khá lâu để hoàn thành.

“Siêu nhân” ấy đã lên kế hoạch như thế nào? Đã thám thính điểm yếu của hệ thống camera ra sao? Đã tập công phu gì mà những dấu vết để lại hầu như không có? Liệu tài đi mây về gió của Tôn Hành Giả có làm được? Chiêu độn thổ của Ninja có sánh bằng?

Xã hội sau phút giây bàng hoàng thì đã thở phào vì kẻ đột nhập chỉ cùng lắm là một nghệ sĩ bất lương, lén lút thực hiện đam mê nghệ thuật rồi rút đi. Hắn chưa tỏ ra có mục đích và nham hiểm để thay vì vẽ vời thì tha hồ lấy đi hoặc đặt vào khoang tàu những thứ x, y, z khác.

Và trong lúc cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc truy tìm thủ phạm thì chiêu siêu đột nhập này là một bí kíp mới toanh. Do đó, ta kêu gọi các anh em ráo riết truy tìm, đặng ứng dụng… Ký tên: Cơ Hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm