Hai công dân Mỹ đến Ukraine chiến đấu mất tích, nghi bị Nga bắt giữ

(PLO)- Hai công dân Mỹ bị mất tích - Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi - đã tình nguyện đến Ukraine để chiến đấu chống lại lực lượng Nga trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 15-6 cho biết hai công dân Mỹ đến Ukraine với tư cách chiến binh tình nguyện hỗ trợ chính quyền Kiev chống Nga đã mất tích một tuần và gia đình của hai người đang lo sợ họ bị Nga bắt giữ.

Hai người đàn ông, gồm Alexander Drueke, 39 tuổi, sống ở TP Tuscaloosa (bang Alabama) và Andy Huynh, 27 tuổi, sống ở TP Hartselle (cũng thuộc bang Alabama), liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày 8-6 và đã không trở về sau một nhiệm vụ tại tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine.

Theo đó, vào ngày 8-6, Drueke và Andy thông báo sẽ tạm ngừng liên lạc với gia đình của họ trong vài ngày, song không cung cấp thông tin chi tiết cũng như lý do vì cả hai sợ mình đang bị theo dõi.

Anh Alexander Drueke cùng mẹ mình là bà Lois Drueke. Ảnh: REUTERS

Anh Alexander Drueke cùng mẹ mình là bà Lois Drueke. Ảnh: REUTERS

Gia đình của Drueke và Andy cùng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thông tin cho rằng hai người đã bị Nga bắt làm tù binh vẫn chưa được xác nhận.

"Những gì chúng tôi biết chính thức vào thời điểm này từ Bộ Ngoại giao là Andy và Alex đã mất tích" - hôn thê của Andy - cô Joy Black cho biết.

"Chúng tôi không xác nhận bất cứ thông tin gì đang được lan truyền khắp các trang truyền thông. Tuy nhiên, khi cuộc tìm kiếm càng kéo dài, chúng tôi càng phải cân nhắc nhiều đến các tình huống khác, bao gồm việc cả hai bị bắt giữ" - cô nói thêm.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin này.

Nếu Drueke và Andy thật sự bị Nga bắt giữ, họ sẽ là những công dân Mỹ đầu tiên được xác nhận bị bắt làm tù binh trong cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow, bắt đầu vào ngày 24-2 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Theo ông John Kirby - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - nếu thông tin cho rằng Drueke và Andy bị lực lượng Nga bắt giữ là đúng sự thật, Mỹ "sẽ làm mọi thứ có thể" để “chuộc lại họ”.

Anh Alexander Drueke. Ảnh: REUTERS

Anh Alexander Drueke. Ảnh: REUTERS

Bà Lois Drueke - mẹ của Drueke - cho biết bà đã liên tục liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine, hiện đang được đặt tại Ba Lan, để tìm con của bà và Andy.

Theo bà Lois, Drueke từng chiến đấu ở Iraq từ năm 2008 đến 2009. Trong khi đó, Black cho hay vị hôn phu là một cựu thủy quân lục chiến Mỹ.

Cả hai người đàn ông hoàn toàn không biết nhau trước khi cả hai gặp nhau ở Ukraine. Drueke và Andy quyết định tự nguyện đến Ukraine để chiến đấu sau khi họ nhìn thấy hình ảnh thương vong của dân thường sau khi Nga tấn công thị trấn bên ngoài thủ đô Kiev vào cuối tháng 3.

“Khi Andy xem đoạn phim từ Ukraine, anh ta nói rằng anh ta không ngủ được, không ăn được, anh ta bị choáng ngợp trước nỗi kinh hoàng mà những thường dân vô tội ở Ukraine phải trải qua” - Black kể lại.

“Là một người mẹ, tất nhiên tôi không muốn con mình bị thương. Nhưng tôi biết rằng điều đó thực sự quan trọng đối với Alex, nó muốn có một mục đích sống của mình và nó cảm thấy rằng việc đến Ukraine là một việc làm tốt và cao cả” - bà Lois chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm