Hội chứng cái gì cũng nhất

- Bản tin gì mà khiến ông ưu tư dữ vậy?

- “Những cổng trại khổng lồ ở Quế Sơn”, nói về không khí tưng bừng lắp đặt những cổng trại khổng lồ tại hội trại “Tiếp lửa truyền thống - Hướng đến tương lai” của đoàn viên, thanh niên huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

- Tin vui hồ hởi, phấn khởi thế sao ông lại giật mình, nghĩ ngợi?

- Tui nghĩ về những chiếc cổng trại khổng lồ đến nỗi bọn trẻ phải huy động cả xe tải, xe ben đến dựng mới kham nổi. Không giống như bọn già mình hồi trước, mỗi lần cắm trại là tận dụng tối đa những vật dụng xung quanh, miễn sao có cái trại che nắng tốt, che mưa ổn, chắc chắn mà không kém phần mỹ thuật. Làm vậy nó vừa rèn luyện tính tháo vát của thanh - thiếu niên, vừa học tập khả năng thích ứng với môi trường trong điều kiện thiếu thốn, hạn chế nhất…

- Đó là hồi xưa, còn bây giờ bọn trẻ có đầy đủ điều kiện, nhất là tiền bạc, vật chất thì phải dựng trại cho nó hoành tráng chớ.

- Muốn “hướng tới tương lai” thì phải “tiếp lửa truyền thống”, sao phải đua đòi chi cho… nhức mắt vậy!

- Thì đó, việc làm to, làm bự, làm hoành tráng nhất, làm cho đạt kỷ lục ghi-nét… chả phải tiếp lửa truyền thống là gì! Ông không thấy nào bánh to nhất, tháp truyền hình cao nhất… và nhiều cái nhất đầy rẫy ra đó à!

- Tui chỉ muốn người ta hướng tới cái thu nhập bình quân đầu người cao nhất, cái GDP ngày càng lớn nhất… chớ chả ham gì ba cái ghi-nét hào nhoáng kiểu đó.

- Tui thì e rằng ông vừa đạt kỷ lục ghi-nét mới rồi đó.

- Kỷ lục gì?

- Người có ước mơ, khát vọng cháy bỏng nhất, lãng mạn nhất, không tưởng nhất!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm