Hy hữu: Cô giáo cứu sản phụ sinh con bên đường

Trưa 16-1, trên đường từ trường về nhà, cô Lang Thị Thanh Thùy và cô Võ Thị Thương (giáo viên Trường Tiểu học Phà Đánh, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) bất ngờ thấy một phụ nữ ngồi gục bên đường độc đạo từ xã Phà Đánh ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).

Hai cô vội dừng xe máy, xuống hỏi thì thấy một em bé vừa lọt lòng. Trên bụng em bé vẫn nguyên dây rốn, người tím tái, thở thoi thóp. Hai cô giáo đã làm bà đỡ.

Sản phụ sinh con bên đường và được các cô giáo ủ ấm em bé.

Cô Thương vội cởi tấm khăn quàng ở cổ để cô Thùy quấn lấy đứa trẻ ôm vào lòng ủ ấm bởi tiết trời miền biên cương nơi đây đang rét như cắt da thịt. Một thời gian ngắn, điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được ủ ấm, da cháu bé bắt đầu hồng hào trở lại và cất tiếng khóc.

Người mẹ và hai cô vui mừng đến rơi nước mắt. Cô Thương vội chạy đi tìm kiếm nhà dân để mượn chăn tiếp tục ủ ấm em bé và người mẹ. Hai cô thực hiện cắt dây rốn cho em bé.

Niềm vui của người thân khi "mẹ tròn con vuông".

Sau đó, có bảy giáo viên khác đi qua và nhiều người dân chạy đến cùng giúp đỡ. 

Được biết sản phụ này ở xã Bắc Lý có hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo. Trưa 16-1, sản phụ trên đường băng rừng, vượt núi đi ra Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn để chuẩn bị sinh con thì lại sinh con trên đường rồi may mắn gặp các cô giáo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm