Khi đại ca giang hồ gọi điện

- Trời đất, Tèo đại ca á? Vẫn bình yên chứ? Thế mà huynh đệ giang hồ phao tin anh mới xộ khám?

- Thì đang ở trại tạm giam nè, may cán bộ “có tâm” nên cho gọi điện ra ngoài, chỉ thu có 1 triệu... Bây giờ đại ca muốn em liên lạc với mấy chiến hữu về một chuyện cực kỳ hệ trọng…”.

Vở kịch vừa chạm ngưỡng gay cấn thì anh Ba lao lên như cơn gió, tắt âm thanh, cướp micro:

- Ê, các con diễn phải có chất liệu thực tế chút. Tại sao vô tư sáng tạo tình huống gọi điện từ nơi giam giữ ra ngoài đầy nguy hiểm, không thể tin được như vậy?

- Tái hiện chuyện thật mà chú. Sau mấy vụ phạm nhân đăng ảnh và livestream trên mạng xã hội xôn xao trước đây thì vừa rồi xuất hiện cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng cho bị can kết nối thông tin với người bên ngoài rồi thu tiền…

- Hả? Chuyện tày đình thế mà cũng làm được thì ta bái cả tay lẫn chân.

- Vâng, và kịch của chúng con đang hướng tới hậu quả nặng nề, thậm chí có thể làm sai lệch một vụ án do được tiếp tay thông cung hoặc thủ tiêu chứng cứ…

- Thế các con diễn tiếp đi, lên án mạnh vào. Làm sao để những kẻ đang hoặc sẽ có ý định làm tiền láo toét tương tự phải tởn…!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm