Khiêm tốn nên mẹ vợ giận

Anh Tư nói mẹ vợ anh giận bỏ về quê rồi. Hỏi sao giận, anh nói vì anh khiêm tốn.

Rồi anh kể chị Tư thấy anh uống rượu vào hay bốc đồng khoe khoang nên dặn anh là bà ngoại ghét mấy đứa huênh hoang, mấy ngày bà ở chơi với con cháu, anh phải giữ lời. Hiểu biết tới đâu thì nói tới đó, đừng nói quá! Với lại anh phải bớt rượu, chăm sóc con cái, để bà vui.

Anh nghe lời vợ làm theo, ai ngờ bà giận.

Chiều nay, chị đi vắng, anh cho hai đứa nhỏ ăn rồi mới đi công chuyện. Anh dặn bà: Hễ vợ con về thì má nói giùm con đã cho mấy đứa con của nó ăn rồi, nghen má.

Bà già vợ hỏi Tư mày nói kỳ vậy. Con gái tao đàng hoàng xưa nay, mày nói vậy là sắp nhỏ con của nó với thằng nào chớ không phải con mày, hả Tư?

Rồi anh trả lời sao. Anh kể, nói là hiểu biết tới đâu nói tới đó má à!

BỐ CU HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm