Những ngày đầu bước vào đại học, nhỏ cũng giản dị như bao sinh viên khác, mặc áo sơ mi quần jeans, tóc thẳng, nụ cười tươi. Nhỏ khá đẹp và có vóc dáng rất chuẩn nên được nhiều người để ý. Rồi nhỏ chấp nhận quen một chàng trai hơn mình hai tuổi, con một đại gia. Từ đó, nhỏ cũng “đổi đời”.
Không biết từ khi nào, nhỏ tạo khoảng cách với chúng tôi. Trong khi ngày trước đi chơi với nhau rất vui vẻ thì bây giờ nhỏ luôn cáo bận và hay nghỉ học.
Nhỏ bắt đầu “nhập hội” với những cô nàng xinh đẹp giàu có khác trong lớp. Nhỏ xài điện thoại xịn, nước hoa đắt tiền, đi xe tay ga. Nhìn vào những gì nhỏ khoác lên người và thái độ kiểu cách của nhỏ, chúng tôi không khỏi khó chịu.
Mùa đông, khi cả lớp chỉ cần mang một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đáng yêu, thì nhỏ mặc lên người một chiếc áo lông thú bạc triệu, đeo một chiếc nhẫn mặt đá lấp lánh mà chúng tôi nghĩ, bộ trang phục này chỉ thích hợp với những ca sĩ trình diễn trên sân khấu.
Chụp hình để up lên Facebook, lúc nào chúng tôi cũng thấy những nhà hàng sang trọng, những quán café chỉ có người giàu mới hay lui tới. Hình của nhỏ khi thì chụp chung với laptop macbook, lúc lại đang nghe điện thoại nhưng cố tình nghiêng qua để mọi người biết rằng đó là iPhone.
Nhỏ tách biệt so với cả lớp và không biết cách tạo sự thân thiện. Cuộc sống của nhỏ càng xa hoa thì nội tâm của nhỏ càng khép kín, nhỏ nghỉ học trên giảng đường càng nhiều.
Tất cả những gì tạo nên lớp vỏ bọc của nhỏ hiện nay, đều là những thứ mọi người cần, nhưng không phải là những thứ mà mỗi chúng ta thật sự hướng đến. (ảnh minh họa, nguồn internet)