Không bảo vệ được HCV, Om Yun Chol tạ lỗi với Kim Jong Un

Lực sĩ cử tạ Om Yun Chol rất nổi tiếng ở CHDCND Triều Tiên, là người hùng thể thao của đất nước này. Tuy nhiên, tại Olympic Rio 2016, Om đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thất bại này khiến anh cảm thấy tội lỗi và anh đã xin tạ lỗi với lãnh đạo Kim Jong Il (qua đời tháng 12-2011) và mong lãnh đạo Kim Jong Un tha lỗi.

Không bảo vệ được ngôi vô địch, Om Yun Chol cảm thấy tội lỗi với đất nước.

Om chỉ cao 1,5 m. Tại Olympic London bốn năm về trước, Om đã dành được nhiều tình cảm đặc biệt với người dân Anh khi anh giành HCV, phá kỷ lục Olympic và thế giới. Tuy nhiên, tại Olympic này, Om đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở hạng cân 56 kg.

Trước báo chí quốc tế, Om hứa: “Đây sẽ là lý do để tôi cải thiện thành tích của mình. Rõ ràng khi không bảo vệ được ngôi vô địch thì thành tích của tôi đã đi xuống. Tôi xin tạ lỗi với lãnh tụ Kim Jong Il và lãnh đạo Kim Jong Un lượng tình tha thứ. Tôi hứa trong kỳ Olympic Tokyo 2020, các giải vô địch thế giới và châu lục trong thời gian tới, tôi sẽ lấy lại những tấm HCV”.

Om cho rằng với ngôi vô địch tại London và á quân tại Rio này là hai câu chuyện hoàn toàn khác. Tại Olympic Rio lần này, Om đã bị lực sĩ Trung Quốc Long Qingquan đánh bại.

Om, lực sĩ 24 tuổi, giữ kỷ lục thế giới ở tổng trọng lượng (cử giật và cử đẩy) và cũng đang giữ từng nội dung cử giật và cử đẩy thế giới khi giải vô địch thế giới diễn ra tại Houston của Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

Tại Olympic Rio này, tổng thành tích của Om (giật và đẩy) là 303 kg trong khi của lực sĩ Trung Quốc Long Qingquan là 307 kg. Olympic London 2012, Om nổi tiếng ở nội dung cử đẩy khi nâng được mức tạ nặng gấp ba cơ thể của anh.

Sau khi chỉ về nhì, không thể bảo vệ ngôi vô địch, báo chí quốc tế hỏi Om liệu với chiếc HCB thì anh có còn là người hùng dân tộc, Om cho biết: “Tôi không nghĩ mình là người hùng dân tộc khi chỉ có chiếc HCB nhưng tôi sẽ trở lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm