NHÀ BÁO VÕ THANH TÙNG (BÚT DANH DUY ĐÔNG), GIẢI NHẤT THỂ LOẠI TIN, ẢNH BÁO CHÍ:

Không phanh phui là có tội với bạn đọc!

Không phanh phui là có tội với bạn đọc! ảnh 1

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là chuyện cả xã hội quan tâm. Dư luận nhiều lần liên tiếng cảnh báo về tình hình thực phẩm nhiễm bẩn, nhiễm chất cấm… tồn tại trôi nổi trên thị trường, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài việc ý thức của một bộ phận không nhỏ người kinh doanh hám lợi, chính hệ thống quản lý lỏng lẻo của các cơ quan hữu quan cũng góp phần tạo nên tình hình đáng lo ngại này. Dư luận còn râm ran chuyện một số cán bộ đã móc ngoặc, câu kết với người vi phạm để làm ngơ, tạo điều kiện cho thực phẩm không an toàn được tuồn ra ngoài.

Đồng Nai là một trong những cửa ngõ quan trọng đón nhận các mặt hàng thực phẩm vào thị trường TP.HCM và miền Nam. Tôi là phóng viên bám địa bàn, nghe có hiện tượng cán bộ quản lý thị trường và cán bộ thú y ở Đồng Nai làm ngơ để thịt bò thối tuồn vào thị trường, tôi có thể bàng quan được không? Tôi xác định rằng nếu không tìm hiểu thấu đáo để thông tin chính xác thì mình có tội với bạn đọc!

5 lít xăng để tiêu hủy hơn hai tấn thịt bò thối, há chẳng phải làm qua quýt để tạo điều kiện cho chủ hàng “cướp” lại thịt chở đi hay sao? Bám theo xe chở thịt, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng, chứng kiến hơn tám tấn thịt trong kho đông lạnh bốc mùi hôi thối nồng nặc, tôi rùng mình vì biết đâu bát phở điểm tâm của chính bản thân mình và của hàng ngàn bạn đọc được chế biến từ số thịt thối này? Đó chính là động lực cho tôi quyết liệt đưa thông tin câu chuyện “Cướp lại 2,2 tấn thịt bò bẩn bị tiêu hủy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm