"Kiều nữ" Ngọc Lan: Sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình

Tôi gặp Ngọc Lan trước suất diễn của cô ở Sân Khấu kịch Hoàng Thái Thanh khoảng một giờ đồng hồ. Lan ra đón tôi trong trang phục quần jeans áo thun và khuôn mặt mộc, khác hẳn hình ảnh “được chăm chút đến từng xăng – ti – met” trong Kiều nữ và đại gia. 
Tôi hơi bất ngờ khi thấy Lan gầy đi nhiều so với lần gặp gần đây. Cô cười tươi xác nhận: “Tôi gầy đi kể từ khi đóng phim Bông hồng xanh đấy! Chạy sô phim, kịch liên tục, có lúc đuối lắm, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ công việc mà tôi luôn thấy mình trẻ trung, vui vẻ như thời hai mươi”.

"Kiều nữ" Ngọc Lan: Sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình ảnh 1

Lan này, tôi rất thích hình ảnh của bạn ngoài đời: không chút phấn son, không quần áo này nọ. Phải chăng đây mới là style của “kiều nữ” Ngọc Lan?

- Đúng vậy. Tôi không thuộc tuýp người cầu kỳ trong ăn mặc. Ai gặp tôi ngoài đời chắc sẽ không nhận ra, bởi tôi gần như “lột xác” so với khi đóng phim hay diễn kịch. Phải có gì đó đời thường, phải giản dị đến mức mộc mạc, đó mới là Ngọc Lan.

Từ lúc biết Lan qua vai diễn “nhỏ xíu” trong "Công ty thời trang" cho đến nay, hình ảnh của bạn đã thay đổi khác nhiều: đằm thắm và chín chắn hơn. Sự thay đổi này là do các vai diễn mang lại cho bạn hay bắt nguồn từ kinh nghiệm sống?

- Tôi bước chân vào nghiệp diễn nhờ vai bé Ba hồn nhiên, trong sáng trong phim Công ty thời trang. Theo thời gian, tôi có dịp hóa thân thành nhiều dạng vai hơn, hiền lành có, đanh đá cũng có. Vốn sống của tôi hình thành từ đấy. Cộng với sự từng trải suốt ngần ấy năm, tâm hồn tôi dần trưởng thành và trở nên chín chắn như hôm nay.

Sau hàng loạt vai chính trong "Tình yêu pha lê", "Kiều nữ và đại gia"… tôi cứ nghĩ Lan sẽ vụt sáng, xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, bạn đang có dấu hiệu chững lại. Vì Lan không tạo được sự mới mẻ hay gần đây có quá nhiều diễn viên trẻ cạnh tranh?

- Làm nghệ thuật, chẳng ai tránh khỏi quy luật đào thải. Khán giả ăn mãi một món cũng chán. Họ luôn muốn thấy những nhân tố mới, các diễn viên mới triển vọng trên phim.  Điều này trở thành động lực cho mỗi diễn viên như tôi cần nỗ lực làm mới mình, đồng thời cũng là áp lực, buộc chúng tôi phải trăn trở, suy nghĩ xem phải làm gì để khán giả không quên mình.

Tôi thừa nhận mình đang chững lại. Những vai diễn gần đây của tôi chưa có sự đột phá – điều tối kỵ của một diễn viên. Chính vì vậy, sau khi bộ phim Chạm tới bình minh đóng máy, tôi sẽ dành ra một khoảng lặng, đủ để tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua cũng như xác định hướng đi sắp tới.

"Kiều nữ" Ngọc Lan: Sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình ảnh 2

Lan đến với điện ảnh bằng những vai diễn chính diện, khá hợp với vẻ ngoài của bạn. Thế nhưng, dạng vai giúp Lan ghi dấu ấn trong lòng khán giả lại là đanh đá, dữ dằn (trong Âm tính, Công mặt trời…). Phải chăng trong bạn tồn tại một con người khác, đối lập với vẻ bề ngoài?

- Ngoài đời, bạn thấy có… dữ không? (cười). Tôi cũng không hiểu sao khán giả lại thích tôi diễn vai phản diện đến vậy. Trong Âm Tính, tôi chỉ đóng vai thứ, nhưng đó là vai diễn khiến tôi tâm đắc nhất và làm khán giả nhớ nhất.

Còn chuyện tôi có đanh đá hay không, thì tôi nghĩ đã làm nghệ thuật, không ai tránh khỏi những va chạm. Khi đó, nếu không biết “xù lông” để bảo vệ mình, ắt khó lòng đứng vững trong showbiz. Tôi lại sống tự lập từ nhỏ, cuộc sống ấy tôi luyện cho tôi bản lĩnh và kỹ năng bảo vệ mình.

Đóng cặp với nhiều bạn diễn nam, Lan thấy mình “hợp cạ” với ai nhất?

- Nghe bạn hỏi, tôi nghĩ ngay đến anh Minh Trí và Trí Quang. Các anh ấy không chỉ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất mà còn nắm bắt rất nhanh cảm xúc của bạn diễn. Có những phân đoạn, tôi nổi hứng diễn thêm ngoài kịch bản, không ngờ các anh “bắt” ngay và hòa nhịp cùng tôi rất ăn ý. Hôm nào bạn đến đây xem tôi diễn cùng Trí Quang trong vở Nửa đời ngơ ngác đi, bạn sẽ thấy chúng tôi hợp rơ nhau thế nào.

"Kiều nữ" Ngọc Lan: Sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình ảnh 3

Khá nhiều phim truyền hình bạn đóng đã lên sóng nhưng ở các phương tiện truyền thông cái tên Ngọc Lan gần như mất hút. Có phải vì bạn không năng tham gia các event, cũng không thích PR cho bản thân nên mới thiệt thòi vậy?

- Tôi ít đến các sự kiện lắm. Một phần là tôi không thích đám đông, mặt khác do tôi không muốn khán giả nhớ đến mình bởi hình ảnh lộng lẫy. Thay vì thế, tôi dành thời gian chăm chút cho từng vai diễn, nghiền ngẫm từng kịch bản, sao cho mỗi nhân vật của mình đều có sức sống và được đón nhận. Làm việc gì, tôi cũng đặt cái tâm lên trên hết. Tôi tin khán giả sẽ đáp lại cái tâm ấy bằng tình yêu mến tôi, cho dù tôi không xuất hiện trên mặt báo hàng ngày.

Lan không tham gia event, nhưng tôi thấy bạn rất nhiệt tình với những buổi gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ hay những chương trình từ thiện?

- Đó mới là những nơi này giúp tôi tìm thấy tâm hồn mình đấy. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, nói chuyện với các bạn trẻ, tôi cảm nhận được tình cảm họ dành cho mình. Còn lúc đi từ thiện, tôi được hành động bằng cái tâm vốn có. Các hoạt động này tuy không sôi nổi, không được biết đến nhiều nhưng đem đến cho tôi niềm vui, giúp tôi thấy công việc của mình đang làm thêm ý nghĩa.

"Kiều nữ" Ngọc Lan: Sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình ảnh 4

Sau cái kết buồn của cuộc tình kéo dài nhiều năm, cái nhìn của bạn về tình yêu có còn lạc quan như trước?

- Không ai có thể sống mà không có tình yêu. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc mở cửa trái tim. Tuy nhiên, sau này yêu ai, tôi cũng sẽ hết mình. Tất nhiên khi ấy, cách ứng xử của tôi sẽ chín chắn chứ không bồng bột như trước nữa.

Cảm ơn Ngọc Lan. Chúc con tim bạn sớm tìm được nguồn vui và bạn luôn được khán giả yêu mến.

Theo Herworld

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm