Lưu Đức Hoa rơi nước mắt vì ân hận

Trước những lời trách móc của khán giả hâm mộ, Thiên vương Hong Kong hôm đầu tuần đã lên tiếng xin lỗi vì sự im lặng của mình trong suốt nhiều năm qua. Anh cho biết: "Tôi rất tiếc vì đã lừa dối mọi người".

Sau khi Lưu Đức Hoa công bố mình đã kết hôn với Chu Lệ Quân và cả hai chuẩn bị có con, rất nhiều fan đã lên tiếng phản đối, cho rằng anh đã lừa dối họ trong suốt nhiều năm trời, đồng thời tuyên bố sẽ 'tẩy chay' anh.

Đáp lại thái độ này của khán giả, ca sĩ Hong Kong này đã tổ chức gặp gỡ báo giới hôm đầu tuần và giãi bày tất cả trong nước mắt. Anh cho biết: "Trước hết, tôi là người của công chúng, những lời nói dối của tôi đã làm thất vọng biết bao người, vì thế tôi xin lỗi những người đã tin tưởng vào tôi. Mong rằng các bạn có thể tha thứ cho tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này, đó là tôi thực sự đã kết hôn".

Lưu Đức Hoa trở về Hong Kong hôm thứ ba vừa rồi. Ảnh: CRI.

Thiên vương phủ nhận chuyện có con: "Tôi chưa có con. Từ trước tới giờ, tôi chưa hề có con gái như báo chí đưa tin. Tất cả những hình ảnh mà các phóng viên chụp từ trước tới giờ đều là các cháu của tôi hay con của bạn bè. Chúng còn quá nhỏ, mong mọi người hãy cho chúng hưởng cuộc sống tự do như mọi đứa trẻ khác".

Lưu Đức Hoa và người yêu đầu Dụ Khả Hân thời còn bên nhau. Ảnh: CRI.

Báo giới hỏi thăm Lưu Đức Hoa về kế hoạch sinh con, anh cho biết đây là vấn đề cá nhân: "Tôi muốn giữ việc này cho riêng mình và không thích đem nó ra nói".

Trong khi đó, theo CRI, mẹ của nữ diễn viên Dụ Khả Hân mới đây cho biết, trước khi đến với Chu Lệ Quân, Lưu Đức Hoa đã yêu, sau đó ký vào giấy đăng ký kết hôn với con gái bà. Việc đó xảy ra đã nhiều năm, nhưng mẹ của Khả Hân vẫn nhớ như in, vì lúc đó bà là người làm chứng. Tại buổi phỏng vấn ở sân bay hôm đầu tuần, khi phóng viên thắc mắc về điều này, Đức Hoa từ chối trả lời.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)

nguyenty

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới